Chủ tịch HSV Học viện Cán bộ: "Khi có đủ năng lực và lòng tin, mỗi chúng ta sẽ tự cất cánh" ✈️

8b5721a028aa994a4b1e.webp


Chị em ơi, hôm nay mình xin được giới thiệu một chị đại Gen Z cực xịn - Mai Hải Yến, sinh viên năm 2 Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh. Cô gái gốc An Giang này đang giữ cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ, và phải nói là profile của chị ấy đỉnh không phải bàn luôn!

3f49e4e76dcb004abc24.jpg


Đảng viên từ năm 18 tuổi - flex nhẹ nhàng thôi nha

Hải Yến chia sẻ: "Mình được rèn luyện từ hồi còn là đội viên, và đã không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng - những thứ mà ngồi học trên lớp hay đọc sách thôi thì chưa đủ đâu nhé. Nhờ có sự ủng hộ từ gia đình, thầy cô và các bạn tin tưởng, mình từng làm Liên đội trưởng và là Chủ tịch Hội đồng trẻ em đầu tiên của TP. HCM luôn. Mình luôn dám nói lên mong muốn, đóng góp ý kiến để tạo môi trường tốt nhất cho đội viên, thiếu nhi và sinh viên phát triển."

Sau đó, chị tiếp tục giữ vai trò Bí thư Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Và điểm nhấn đỉnh cao nhất: được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn là học sinh cấp 3! Đây chính là động lực khủng để chị nỗ lực hơn nữa, và cũng là nền tảng để tiếp tục cống hiến tại Học viện Cán bộ.

Hiện tại, Hải Yến đang đảm nhiệm luôn mấy vai trò xịn sò: Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP, Ủy viên Ban Thường vụ, và Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM. Impressive!

2ba02bec8a2c20c2bcac.jpg


Đoàn - Hội = trường đời thứ hai

"Mình không thể kể hết những điều đã nhận được khi tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên" - Hải Yến tâm sự. Hoạt động Đoàn - Hội đã giúp chị trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn hành động, biết được khát vọng của bản thân và nỗ lực để biến nó thành hiện thực, từ đó lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tham gia Đoàn - Hội, chị được đặt chân đến nhiều nơi khắp đất nước, càng thêm yêu quê hương và tự hào về Việt Nam mình. Được gặp gỡ, kết nối với nhiều bạn bè trong và ngoài nước, học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để khẳng định bản thân.

a6e2230eaec1b5802b5a.jpg


Nhiều người hay nói rằng hoạt động Đoàn - Hội tốn thời gian học tập. Nhưng theo Hải Yến thì không phải vậy đâu: "Khi tham gia Đoàn - Hội cũng là lúc mình được học tập. Những điều nhận được từ các hoạt động bổ trợ cực kỳ nhiều cho việc học trên lớp."

Hồi còn học THPT, nhờ tham gia hoạt động đến các địa chỉ đỏ, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử mà chị có thêm nhiều kiến thức thực tiễn, và đã đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi TP môn Lịch sử luôn nha!

b0e71f89dc41762b7e9d.jpg


Đối với Hải Yến, hoạt động Đoàn - Hội mang lại cực nhiều cơ hội không chỉ về kiến thức mà còn là hành trang sống. Khát vọng lớn nhất của chị là được cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Để học tập tốt, mỗi người sẽ có phương pháp riêng. Là sinh viên, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là học tập, vì vậy ngay trên giảng đường chị luôn tập trung và tích cực xây dựng bài. Bên cạnh đó, vận dụng những điều đã học vào thực tế là rất quan trọng!

Hải Yến cùng nhiều bạn sinh viên Học viện Cán bộ đã "lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng" thông qua các chương trình như: hỗ trợ cải cách hành chính, công tác Đảng, đoàn thể tại các UBND phường. Đây là cơ hội vừa học thêm kiến thức kỹ năng thực tiễn, vừa đóng góp cho tổ chức Đoàn - Hội. Win-win!

Vượt qua khó khăn - càng vấp ngã càng mạnh mẽ

33a69a27a6feb5231d1b.jpg


Trên hành trình tuổi trẻ, Hải Yến cũng gặp không ít khó khăn. Đó là những giai đoạn bài tập, thi cử và hoạt động cùng lúc, chị ước một ngày có 48 tiếng để làm hết việc. Relatable quá đi! Những thời điểm đó, việc cân đối thời gian khó khăn nên đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn có những thất bại đầy tiếc nuối khiến chị hoài nghi về năng lực bản thân, tự trách móc mình...

Nhưng may mắn là chị chưa bao giờ cô đơn! Vì có gia đình, thầy cô, bạn bè, những đồng chí, đồng đội luôn bên cạnh động viên khi chị vấp ngã. Họ là nguồn động lực lớn lao và nhắc nhở chị phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hải Yến chia sẻ thật deep: "Trên con đường trưởng thành, chúng ta sẽ có vô vàn khó khăn và những lần vấp ngã. Nhưng mình mong rằng, những người trẻ phải hiểu những trở ngại ấy chỉ là liều thuốc để thử khả năng và giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Những thử thách, nhọc nhằn sẽ khiến cho hành trình đi đến thành công càng thêm ý nghĩa và quý giá."

"Khi có đủ năng lực và lòng tin, mỗi người chúng ta sẽ tự cất cánh" - câu nói này chạm thật sâu! Chúng ta sẽ có đường bay riêng cho cuộc đời của mình và luôn cần nỗ lực để lấy đà cất cánh. Vì vậy, Hải Yến đã, đang và sẽ luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trau dồi năng lực, lòng tin và chuẩn bị hành trang tốt nhất. Mỗi chiếc máy bay hoàn thiện cất cánh, cũng là lúc đất nước có thêm những công dân tốt đóng góp cho Tổ quốc. ✈️

6b1a6b8cda55075c4a72.jpg


Để chung tay xây dựng quê hương, đất nước không nhất thiết phải làm những việc quá to tát, mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Ra sức học tập tốt, rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ, góp sức trẻ nhiệt huyết vào những phần việc có ích cho xã hội, phát huy lợi thế Gen Z tiên phong trong chuyển đổi số...

Là sinh viên Học viện Cán bộ, Hải Yến mong muốn trở thành công chức trong tương lai, bằng trí lực và sức lực của bản thân tham gia đóng góp cho sự phát triển của TP mang tên Bác và đất nước.

Một vài thành tích flex nhẹ của chị:

• Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2017
• Gương Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2017
• Bằng khen Hội Sinh viên TP "Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh" lần thứ 20 - Năm 2022
• Giấy khen Đảng ủy Học viện Cán bộ "Đã thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023"
• Giấy khen Đảng ủy Học viện Cán bộ "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022"
• Danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" Học viện Cán bộ TP. HCM
• Gương "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" Học viện Cán bộ TP. HCM
• Gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Học viện Cán bộ TP. HCM

dae36abc57230c5756f1.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top