Sáng 14/1, một tin buồn đã xảy ra tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang khi ông Lý Trọng Nghĩa (59 tuổi) - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện An Phú được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng trong tình trạng miệng còn sùi bọt mép
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Trí - Phó Trưởng Công an thị trấn An Phú cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh và huyện đang chuẩn bị tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Phát hiện qua khe cửa
Vào khoảng 8h45 cùng ngày, một số người bán cơm gần đó vô tình nhìn qua khe cửa và phát hiện ông Nghĩa nằm bất động ở phía trước nhà. Đáng chú ý là cửa nhà đang khóa trái từ bên trong.
Ngay lập tức, người dân đã báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng công an đã có mặt và phong tỏa hiện trường ngay sau đó.
Đến cuối buổi trưa cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để chờ đội khám nghiệm tử thi của tỉnh lên làm việc.
Theo công an huyện An Phú, thi thể ông Nghĩa được tìm thấy trong tư thế nằm trước lan can nhà, miệng có dấu hiệu sùi bọt.
Người có tâm huyết với văn hóa địa phương
Ông Nghĩa trước đây từng là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện và hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện An Phú. Ông sống độc thân, không vợ con và sinh sống một mình tại ngôi nhà gần Trung tâm Văn hóa huyện.
"Anh em nắm được thông tin là ông Nghĩa có tiền sử bị bệnh huyết áp. Hiện tại công an đang phong tỏa hiện trường để chờ tỉnh lên khám nghiệm tử thi" - Thiếu tá Trí cho biết thêm.
Nguồn: soha.vn