Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Bách Khoa HN: Chọn ngành dựa vào 3 yếu tố này nha!

4826d3ef13f5da0e4764.webp


Ngô Quang Sơn (sinh năm 2000) - chàng trai gốc Thái Nguyên đã "thả tim" cho trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm nơi chill cả quãng đời sinh viên. Và không chỉ học giỏi đâu nhé, bạn ấy còn "quẩy" tích cực trong các hoạt động, hiện đang là Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam luôn!

3774c50b353e3d54c17f.jpg


Là ngôi trường top đầu về kỹ thuật tại Việt Nam, ĐH Bách khoa Hà Nội từ lâu đã là mơ ước của bao thế hệ học sinh, đặc biệt là các bạn nam. Ngô Sơn cũng không ngoại lệ. Nhưng việc chọn ngành thì lại là cả một bài toán "hack não" với chàng trai lúc đó.

Ngô Sơn chia sẻ: "Hồi cấp ba với vốn hiểu biết có hạn thì thật sự khó mà nói là mình hiểu sâu về một ngành nghề nào đó, và nó có hợp với mình không? Nên mình đã base trên 3 yếu tố này:

Thứ nhất là đam mê và sở thích: Ngành đó phải làm mình thấy hứng thú khi học chứ, thêm vào đó mình cũng đặc biệt mê ô tô và môtô nữa ️

Thứ hai là xu hướng và tiềm năng phát triển: Ngành đó phải đáp ứng được nhu cầu xã hội và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Thứ ba là năng lực và sức khỏe: Năng lực bản thân phải đủ đáp ứng kiến thức ngành nghề; bên cạnh đó ngành đó không được ảnh hưởng đến sức khỏe nếu làm lâu dài.

Vì vậy, mình đã chọn ngành Kỹ thuật Ô tô tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội mà mình cảm thấy sẽ đáp ứng được cả 3 yếu tố đó."

481e476b6bb268ff7677.jpg


736e937bfab82b09a6a9.jpg


466ad786b33cc3e2ef1c.jpg


Ngay từ năm nhất, Ngô Sơn đã ấp ủ nguyện vọng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Một phần vì muốn trải nghiệm những hoạt động bổ ích trong môi trường đại học, một phần cũng muốn chứng minh rằng sinh viên Bách khoa không chỉ giỏi học mà kỹ năng mềm hay hoạt động ngoại khóa đều "xịn sò" ✨ Ngô Sơn đã chủ động tìm hiểu thông tin và may mắn được tham gia vào Ban Cán sự Đoàn - Hội năm nhất, đơn vị phụ trách tổ chức hoạt động dành riêng cho các bạn năm nhất. Đây cũng chính là lúc nam sinh "dính" với các hoạt động Đoàn - Hội.

1e93d3c33aa4ba44d700.jpg


"Với mình, mỗi chương trình đều mang lại những kỉ niệm và ý nghĩa riêng nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là chương trình Hội trại sinh viên năm nhất K63. Khi đó mình mới chỉ là sinh viên năm nhất và lần đầu được tham gia BTC một chương trình lớn với quy mô hơn 6000 sinh viên. Vì vậy, mọi người trong BTC đều rất đoàn kết, nỗ lực và cố gắng trong các công tác chuẩn bị, tổ chức. Bọn mình cùng nhau lên kế hoạch, thiết kế chương trình, đóng đồ gỗ, làm đồ trang trí,... ai cũng làm việc hết mình, để rồi khi chương trình diễn ra thành công rực rỡ thì mọi mệt mỏi, cố gắng của BTC đều trở thành những kỉ niệm khó quên với mỗi cá nhân" - Ngô Sơn bộc bạch.

db0447cd1c5e0047646e.jpg


754fb4b75524d33cbce1.jpg


Thời gian đầu, chàng sinh viên cũng không tránh khỏi khó khăn trong việc balance giữa học tập và hoạt động, luôn bị trễ deadline và không thể phân bổ thời gian hợp lý. Để fix bug này, Ngô Sơn đã dành thời gian lập thời gian biểu trong một ngày, phân bổ thời gian hợp lý và tự kỷ luật bản thân thực hiện theo đó. Nhờ vậy, mọi việc trong ngày đều được nam sinh xử lý khoa học hơn mà không ảnh hưởng đến học tập.

Bằng chứng là chàng trai đạt GPA 3.74/4.0 (kỳ học 2021.1), được trao Học bổng Khuyến khích học tập loại A kỳ 2021.1 của trường cùng những thành tích "xịn xò" khác như Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020 và 2020-2021, Bằng khen TW Hội Sinh viên cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm học 2019-2020 và 2020-2021, Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho Cán bộ có thành tích học tập và hoạt động Đoàn - Hội năm học 2019-2020 và 2020-2021,...

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top