Nhân dịp Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 17 sắp diễn ra, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM đã có những chia sẻ cực kỳ đáng suy ngẫm về vai trò của nghệ sĩ trong kỷ nguyên số 4.0 này nè!
Vào ngày 29.8 vừa qua, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Âm nhạc tỏa sáng" với chủ đề siêu ý nghĩa "Bài ca kết đoàn". Đây là sự kiện do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TP.HCM và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM phối hợp tổ chức đấy!
Chương trình này vừa để chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 17 (từ 3.9.2010 đến 3.9.2026), vừa kỷ niệm tròn 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026) nữa. Ý nghĩa quá đi mất!
Event này còn là dịp để các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, thầy cô giảng viên và các bạn sinh viên được gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đồng thời giới thiệu đến mọi người những tác phẩm viết về đất nước, thành phố, con người và những giá trị văn hóa gắn liền với lịch sử dân tộc luôn.
Phát biểu tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cho biết Ngày Âm nhạc Việt Nam được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ năm 2010. Đến năm 2014 thì Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định lấy ngày 3.9 hằng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhằm động viên các anh chị nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của nền âm nhạc nước nhà, sáng tạo những tác phẩm chất lượng và đưa âm nhạc đến gần hơn với cuộc sống của mọi người.
Anh Vinh còn nhấn mạnh một câu cực hay:
"Công nghệ có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình sáng tạo, nhưng công nghệ không thay thế được vốn sống, tình cảm, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ."
Đúng là quote của năm luôn!
Sau 17 lần tổ chức, Ngày Âm nhạc Việt Nam đã trở thành dịp đặc biệt để giới làm nhạc nhìn lại chặng đường đã đi, tôn vinh các thế hệ tiền bối, giới thiệu những sáng tác mới và trao đổi về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội.
Nhìn lại lịch sử, âm nhạc luôn đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, biết bao nhiêu ca khúc đã trở thành nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ cho chiến sĩ, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân khắp mọi miền. Nhiều tác phẩm được sáng tác trong chiến tranh nhưng vẫn sống mãi trong tâm hồn các thế hệ sau này.
Khi đất nước hòa bình, âm nhạc tiếp tục phản ánh công cuộc xây dựng và phát triển, ghi lại những thay đổi trong đời sống cũng như tâm tư, tình cảm và khát vọng của người Việt mình.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, sự thay đổi chóng mặt của xã hội hiện nay cũng đặt ra những thử thách mới cho người làm nhạc. Công nghệ số, các nền tảng online, mạng xã hội và những cách sản xuất âm nhạc mới đang làm thay đổi hoàn toàn cách sáng tác, biểu diễn, phổ biến và thưởng thức âm nhạc.
Một bài hát giờ có thể viral đến hàng triệu người chỉ trong chớp mắt. Các công nghệ cũng giúp giới trẻ chủ động hơn trong việc sáng tác, hòa âm, thu âm và tung sản phẩm ra thị trường.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội đó là yêu cầu siêu cao về chất lượng và giá trị lâu dài của tác phẩm nhé các bạn!
"Công nghệ có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình sáng tạo, nhưng công nghệ không thay thế được vốn sống, tình cảm, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ" - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh lần nữa.
Theo anh, để tác phẩm có sức sống lâu dài, người sáng tác cần đi vào đời sống, lắng nghe đời sống, hiểu con người và làm nghề thật nghiêm túc. Âm nhạc đương đại cần phản ánh được những chuyển động mới của xã hội, đất nước và TP.HCM, đồng thời giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc và phẩm chất nghệ thuật. Nói chung là phải có tâm và có tầm luôn!
Tại chương trình, mọi người đã được thưởng thức nhiều ca khúc ý nghĩa gắn với quê hương, đất nước và TP.HCM như "Lá cờ Tháng Tám" (Phan Thanh Nam), "Thành phố tôi yêu" (Hoàng Hiệp), "Nguồn sáng dẫn đường" (Ca Lê Thuần), "Miền xa thẳm" (Đức Trịnh), "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Phạm Hồng Biển), "Mẹ và Tổ quốc" (Đinh Trung Cẩn), "Những ánh sao đêm" (Phan Huỳnh Điểu)...
"Bài ca kết đoàn" có sự tham gia biểu diễn của dàn nghệ sĩ đình đám như ca sĩ Huân Vinh, Lê Anh Tuấn, Duy Linh, Phạm Kim Thoa, Nguyễn Hân, Lê Mạnh Cường, Võ Thành Tâm, Triệu Lộc, My Phôn, Y Garia; Nhóm Lạc Việt, Nhóm 135; Vũ đoàn Đại Dương, Vũ đoàn Gió Việt, Tốp bè Ngày Mới... Lineup xịn xò quá trời!
Nguồn: tiin.vn