Nghịch lý kinh doanh tốt mà cổ phiếu lao dốc không phanh
Vừa nghe tin Công ty cổ phần Vicostone báo lãi quý 4/2019 "ngon lành" với doanh thu thuần 1.556 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái) và lời ròng 380 tỷ đồng (tăng gần 14%) thì ai cũng nghĩ "wow, xịn đấy"
Cả năm 2019 nữa, Vicostone càng flex mạnh với doanh thu thuần 5.555 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng – tăng trưởng lần lượt 23% và 25% so với 2018. Vượt kế hoạch kinh doanh năm khoảng 4-5% nữa là cùng!
Thế nhưng plot twist: giá cổ phiếu lại... "xịt keo" thảm hại
Nhưng mà đời không như là mơ hà! Dù kinh doanh "xịn sò" thế nhưng cổ phiếu Vicostone lại liên tục "đổ đèo" trên sàn chứng khoán.
Chỉ tính riêng 2 tuần gần đây thôi, cổ phiếu VCS đã rớt 15%, tức vốn hóa công ty "bốc hơi" mất hơn 2.000 tỷ đồng luôn
Còn nếu kéo dài ra 3 tháng qua thì càng "đau tim": giảm tới 33%, vốn hóa "bay màu" khoảng 6.000 tỷ đồng. Đọc con số mà thấy choáng!
Chủ tịch Hồ Xuân Năng: "Tài sản anh đâu rồi?"
Ông Chủ tịch Hồ Xuân Năng nắm hơn 123 triệu cổ phiếu, chiếm 77% tỷ lệ sở hữu Vicostone. Với đà giảm "không phanh" của cổ phiếu, tài sản của ông hiện chỉ còn khoảng 8.700 tỷ đồng.
Tính sơ sơ thì chỉ trong 2 tuần gần đây, tài sản ông Năng đã "bốc hơi" hơn 1.500 tỷ đồng. Còn nếu kéo dài ra 3 tháng thì con số lên tới... 4.600 tỷ đồng!
Nguồn: soha.vn