Thay vì phải chờ đến năm 2026, ngay từ VCK World Cup 2022, số đội tham dự có thể đã tăng lên 48 luôn rồi nè!
Cách đây vài hôm, vị Chủ tịch trẻ nhất lịch sử FIFA - ông Gianni Infantino (47 tuổi) đã thả thính một câu khiến cộng đồng bóng đá xôn xao: "Thế giới bóng đá ngày nay cạnh tranh siêu mạnh, siêu khốc liệt luôn á. Và 48 đội ngay World Cup 2022 thì tại sao không? Qua đó nhất định sẽ có những cú hích khủng cho các nền bóng đá quốc gia để tiếp cận cơ hội dự World Cup. Tôi cần phải mang ra bàn bạc với ban chấp hành FIFA".
Trong trường hợp lời ông Gianni Infantino nói ở trên thành sự thật, liệu có phải tin vui cho tuyển Việt Nam? Vì từng có ý kiến cho rằng, ngay cả khi VCK World Cup 2026 mở rộng ra 48 đội thì cơ hội năm đó vẫn còn khá sớm để bóng đá Việt kịp phát triển, bắt kịp được với thế giới mà.
Đúng là bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ trẻ cực tài năng, những người đã làm nên lịch sử khi giành ngôi Á quân U23 châu Á đó nha. Đấy là 2 thế hệ trẻ kế cận nhau, đã cùng tạo ra một tập thể đoàn kết và thực sự mạnh mẽ, khiến cả châu lục phải lên tiếng công nhận, khen ngợi luôn.
Tuy nhiên, khi những trận đấu vòng loại của VCK World Cup 2022 diễn ra, lứa cầu thủ này mới chỉ từ 22-25 tuổi thôi, còn non và xanh cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Ngay cả khi được gia cố thêm bằng các anh chị lớn tuổi hơn, cũng thật khó để tuyển Việt Nam có thể mong lọt vào top 8 châu Á - vị trí có thể dự VCK World Cup nếu mở ra 48 đội.
Nhưng nói vậy không có nghĩa tuyển Việt Nam sẽ không tiến tới, không chấp nhận thách thức nếu cơ hội thật sự đến sớm nhé!
Có mục tiêu lớn sẽ mang đến ý chí và sức mạnh lớn. Bất kể tuyển Việt Nam làm được gì ở vòng loại World Cup 2022, chỉ cần cố hết sức mình, thì đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm xịn cho tương lai.
Có thể VCK World Cup 2026 mới là thời điểm phù hợp hơn cho bóng đá Việt Nam, khi những cái tên của thế hệ vàng U23 thực sự bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Nhưng để lên tới đỉnh cao cần bước qua rất nhiều nấc thang chứ không phải một sớm một chiều đâu.
Nguồn: soha.vn