Ngày 31/7, ông Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA chính thức hủy bỏ đề xuất bán cổ phần World Cup sau khi bị "ném đá" dữ dội từ các liên đoàn thành viên. Drama này căng đến mức ông phải rút lui luôn rồi
"Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, rõ ràng dự án này đã tạo ra những chia rẽ đến mức, bất kể nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, nó cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu nữa", ông Gianni Infantino lên tiếng.
Tuy nhiên dù đã "quay xe", vị Chủ tịch này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan. "Trong thời gian tới, tôi sẽ đưa tất cả các bên quan tâm trở lại thảo luận trên tinh thần cùng hướng tới lợi ích chung của bóng đá, với mục tiêu tiếp tục phát triển môn thể thao này trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ của chúng ta", ông nói.
Để hiểu vụ việc, phải quay lại ngày 28/7 khi ông Infantino đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) và bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhóm đầu tư tiềm năng được cho là do Joshua Kushner dẫn đầu - em trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump đấy nhé!
Nhưng mà kế hoạch này nhanh chóng nhận về "gạch đá" từ mọi phía. Ngay cả 2 quan chức cấp cao trong nội bộ FIFA cũng công khai chỉ trích luôn
Carlos Cordeiro, đại diện FIFA trong Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, đã từ chức để phản đối. Ông tuyên bố "không thể đứng nhìn FIFA cân nhắc việc bán cổ phần tại World Cup" và kêu gọi các lãnh đạo khác lên tiếng.
Chưa dừng lại ở đó, vài giờ sau, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng gửi tuyên bố tới hãng tin AP, tố ông Infantino thiếu minh bạch và đánh lừa nhân viên FIFA trong suốt nhiều tháng chuẩn bị kế hoạch này.
"Đây là dự án của một cá nhân. Không chỉ dự án này không được phép tiếp tục, mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn", Kevin Lamour khẳng định thẳng thừng.
Còn về phía các liên đoàn, 55 thành viên UEFA đã thống nhất tẩy chay World Cup và toàn bộ giải đấu FIFA để phản đối, với tuyên bố cực gắt: "Có những điều đơn giản là quá quan trọng để đem ra bán. Đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng về năng lực lãnh đạo mà còn là sự thoái thác trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị bảo vệ bóng đá thế giới".
Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đồng loạt phản đối kế hoạch này.
Trong khi đó, khi được hỏi tại Trại David ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về vụ việc này.
Nguồn: soha.vn
"Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, rõ ràng dự án này đã tạo ra những chia rẽ đến mức, bất kể nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, nó cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu nữa", ông Gianni Infantino lên tiếng.
Tuy nhiên dù đã "quay xe", vị Chủ tịch này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan. "Trong thời gian tới, tôi sẽ đưa tất cả các bên quan tâm trở lại thảo luận trên tinh thần cùng hướng tới lợi ích chung của bóng đá, với mục tiêu tiếp tục phát triển môn thể thao này trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ của chúng ta", ông nói.
Để hiểu vụ việc, phải quay lại ngày 28/7 khi ông Infantino đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) và bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhóm đầu tư tiềm năng được cho là do Joshua Kushner dẫn đầu - em trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump đấy nhé!
Nhưng mà kế hoạch này nhanh chóng nhận về "gạch đá" từ mọi phía. Ngay cả 2 quan chức cấp cao trong nội bộ FIFA cũng công khai chỉ trích luôn
Carlos Cordeiro, đại diện FIFA trong Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, đã từ chức để phản đối. Ông tuyên bố "không thể đứng nhìn FIFA cân nhắc việc bán cổ phần tại World Cup" và kêu gọi các lãnh đạo khác lên tiếng.
Chưa dừng lại ở đó, vài giờ sau, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng gửi tuyên bố tới hãng tin AP, tố ông Infantino thiếu minh bạch và đánh lừa nhân viên FIFA trong suốt nhiều tháng chuẩn bị kế hoạch này.
"Đây là dự án của một cá nhân. Không chỉ dự án này không được phép tiếp tục, mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn", Kevin Lamour khẳng định thẳng thừng.
Còn về phía các liên đoàn, 55 thành viên UEFA đã thống nhất tẩy chay World Cup và toàn bộ giải đấu FIFA để phản đối, với tuyên bố cực gắt: "Có những điều đơn giản là quá quan trọng để đem ra bán. Đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng về năng lực lãnh đạo mà còn là sự thoái thác trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị bảo vệ bóng đá thế giới".
Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đồng loạt phản đối kế hoạch này.
Trong khi đó, khi được hỏi tại Trại David ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về vụ việc này.
Nguồn: soha.vn