Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào?

VitCandy5660

New member
Gianni Infantino - big boss của FIFA - vừa khiến cư dân mạng "rần rần" khi xuất hiện tại hai trận đấu World Cup 2026 diễn ra cùng một lúc. Plot twist: hai sân cách nhau tận 130km!

Sáng 26/6 vừa rồi, dân tình phát hiện ông chủ tịch FIFA ngồi xem trận Curacao vs Bờ Biển Ngà ở Philadelphia, nhưng lại cũng xuất hiện ở trận Ecuador vs Đức tại East Rutherford. Hai sân MetLife và Lincoln Financial cách nhau tận 130km mà sao anh xuất hiện được cả hai nơi vậy trời?

b3714ce94cae9a92ea4e.jpg


Netizen liền sốc nặng và troll rần rần là ông Gianni Infantino biết "phân thân thuật" rồi. Nhưng thực ra đây không phải lần đầu ông gây shock bằng khả năng "tàng hình di động" này đâu nha! Xuyên suốt World Cup 2026, ông liên tục có mặt ở muôn nơi bất chấp lịch trình dày đặc và khoảng cách siêu xa.

Bí kíp nằm ở đâu? Simple thôi!

Theo Telegraph Sport, ông chủ tịch đang được Qatar Airways tài trợ máy bay riêng xuyên suốt giải đấu. Nhờ vậy mà ông có thể bay tới lui như "tên lửa" giữa các thành phố để cày show đủ trận trong một ngày luôn. ✈️

Ví dụ ở trận khai mạc, ông xem Mexico vs Nam Phi tại sân Azteca rồi bay tọt sang Guadalajara xem tiếp Hàn Quốc vs Séc. Vài hôm sau lại xem Thụy Sĩ vs Qatar xong bay luôn sang Canada xem Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Bro really said "sleep is for the weak"

Nguồn tin thân cận với ông chủ tịch FIFA tiết lộ kế hoạch "xem hai trận mỗi ngày" sẽ được duy trì xuyên suốt World Cup nếu điều kiện cho phép. Không chỉ vậy, Infantino còn được đoàn cảnh sát hộ tống mỗi khi di chuyển nữa cơ!

675024f65780f78c853d.jpg


Nhưng mà... có gì đó sai sai

World Cup 2026 trải dài trên ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico với khoảng cách giữa các thành phố cực khủng. Trong khi ông chủ tịch bay lượn thoải mái bằng máy bay riêng thì người hâm mộ phải gồng mình vì chi phí cực đắt đỏ.

Theo số liệu từ SeatPick mà Telegraph dẫn lại, giá vé trung bình tại World Cup 2026 lên tới khoảng 1.603 USD (khoảng 42 triệu đồng), trong khi mức giá khởi điểm trung bình cũng khoảng 677 USD (gần 18 triệu đồng). Những fan muốn theo team yêu đến tận chung kết có thể phải bỏ ra hàng chục nghìn USD cho tiền vé, chưa kể máy bay, khách sạn và ăn uống. Đau ví quá trời!

Sự tương phản này đã gây tranh cãi dữ dội mấy ngày nay. Một bên là ông chủ tịch bay lượn thoải mái với máy bay riêng và đoàn xe cảnh sát hộ tống, bên kia là fan phải chật vật vì chi phí cắt cổ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top