Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ gia đình cậu bé ung thư - Câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn ngào

BeoDev3638

New member
b8ef3b1708bcf4daea0a.jpg


Chiều 4/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến viếng "chú lính chì dũng cảm" - cậu bé Đỗ Tuấn Dũng (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến bao trái tim phải xót xa.

Sau khi thắp hương, ông Thơ đã động viên, chia buồn cùng mẹ và anh trai của Tuấn Dũng. Nghe nói gia đình đang phải ở nhờ nhà dì vì không có chỗ ở, ông Thơ liền đề nghị gia đình đến phường làm thủ tục xác nhận hộ nghèo. Đồng thời khuyến khích làm đơn gửi UBND TP để được xem xét hỗ trợ chỗ ở - một cử chỉ ấm lòng giữa những ngày đau buồn

Sáng cùng ngày, Phòng CSGT (PC67, Công an Đà Nẵng) cũng đã đến viếng Tuấn Dũng. PC67 chính là đơn vị đã trực tiếp giúp Dũng thực hiện ước mơ làm CSGT khi em đón sinh nhật của mình vào năm 2015 - một kỷ niệm không bao giờ quên.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trưa 3/11, cậu bé Đỗ Tuấn Dũng đã ra đi tại bệnh viện sau 2 năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng em luôn ấp ủ một ước mơ lớn lao: trở thành CSGT ✨

Biết được ước mơ của Dũng, bác sĩ Lê Na (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) đã viết thư gửi giám đốc Công an Đà Nẵng để "trung chuyển" ước mơ đó - một hành động đẹp đến nghẹn lòng.

Đại tá Lê Văn Tam - giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã chỉ đạo các phòng ban phải tạo điều kiện để thực hiện ước mơ cho Dũng bằng mọi giá.

Và vào đúng sinh nhật của mình, các bác CSGT Đà Nẵng đã tổ chức một buổi sinh nhật siêu ý nghĩa. Họ còn chuẩn bị cả bộ đồ CSGT, giày, còi, gậy điều khiển, đưa xe đặc chủng... đến bệnh viện để biến ước mơ làm CSGT của Dũng thành hiện thực ‍♂️

Câu chuyện xúc động này đã làm lay động cả cộng đồng mạng. Báo Tuổi Trẻ cũng đã có bài viết "Đà Nẵng giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát" khiến bao người phải rơi nước mắt.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top