Chủ tịch công ty hầu tòa vì "ăn chặn" hàng chục tỷ khi làm đồ cho công an

ChangXanhVN

New member
e97a1b066055f2f117d8.jpg


Ngày 23/6 vừa rồi, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử siêu to khổng lồ với 17 bị cáo, trong đó chú ý nhất là ông Nguyễn Văn Hưng - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu (thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an). Ông này cùng đồng bọn bị "sờ gáy" với hai tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày luôn các bạn ơi! ️

**Màn "đẩy giá" thượng thừa: Từ tay nắm tủ đến tem dán**

Theo cáo trạng, từ 2018-2024, ông Hưng và đồng phạm đã có loạt động tác "trời ơi đất hỡi" khi sản xuất đồ chuyên dụng cho ngành công an bằng tiền ngân sách nhà nước.

Câu chuyện là thế này: thay vì tự sản xuất như quy định, các bị cáo thuê ngoài rồi... nâng khống chi phí để "hốt" tiền chênh lệch. Thậm chí còn cho thuê đất an ninh trái phép dưới dạng "hợp tác kinh doanh" (nghe mà muốn xỉu ‍♂️). Các khoản thu cũng không ghi vào sổ sách, tạo nguồn tiền "đen" để ăn chặn.

dba1ecdceeee35f030e2.jpg


Tổng cộng, họ gây thiệt hại **23,8 tỷ đồng**, trong đó riêng Hưng và đồng phạm chiếm đoạt **18 tỷ đồng**.

**Chi tiết các "chiêu trò" gây sốc**

Khi được Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đặt hàng làm tủ vũ khí, tủ hồ sơ, ông Hưng đã ra tay:

- **Tay nắm tủ**: Giá thực tế 5.100 đồng/bộ → đẩy lên 19.000 đồng/bộ (gấp gần 4 lần luôn! )

- **Thép tấm**: Ký hợp đồng mua 161 tấn (hơn 3,8 tỷ), trả tiền trước đủ nhưng khi nhận hàng thì "ơ thép không đúng kích thước nhé" → từ chối 28 tấn cuối, đòi lại tiền nhưng không điều chỉnh hợp đồng

- **Sơn**: Hợp đồng 8,6 tấn + 360 lít dung môi → chỉ nhận 5,3 tấn + 200 lít → bắt trả lại tiền phần chưa lấy

- **Giá đỡ súng**: Hợp đồng ghi mua gỗ đắt 3,3 triệu/bộ → thực tế nhận loại rẻ 2,8 triệu → ăn chênh 500k/bộ

- **Tem dán cánh tủ**: Giá chỉ 9.500 đồng/chiếc mà cũng không tha

Chỉ riêng giai đoạn làm giám đốc Xí nghiệp X30, ông Hưng đã tham ô gần **1,9 tỷ đồng**.

f44ffad9e7a7cf2bd102.jpg


**Lên chức càng "chơi lớn"**

Năm 2021, khi được thăng chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, ông Hưng càng có điều kiện "phất" hơn. Lúc này ông chỉ đạo người kế nhiệm là bị cáo Lê Tiến Quý tiếp tục "làm việc".

Dù biết Xí nghiệp X30 không có máy móc, phương tiện, nhân lực (phải thuê ngoài 100%), ông Hưng vẫn yêu cầu Quý muốn được giao sản xuất hơn 3.000 ghế thẩm vấn thì phải nâng giá từ 15,8 lên **19 triệu đồng/chiếc** để rút tiền chênh lệch đưa ông.

2b9a09434efdc2d6c391.jpg


Bị cáo Quý nghe lời, đi tìm đối tác gia công, ký hợp đồng khống rồi chiếm đoạt tổng cộng **16 tỷ đồng**, giúp sức cho Hưng.

**Cả "hệ sinh thái" cùng tham gia** ️

Không chỉ hai "ông trùm", nhiều bị cáo khác cũng dính líu:

- **Nguyễn Thị Kim Dung** (cựu Phó trưởng Ban Kế toán - Tài chính): Ký hợp thức các giấy tờ, biên bản, chuyển tiền dù biết giá nâng khống. Còn lập hồ sơ thanh toán khống cả tiền lương công nhân nữa chứ!

- **Ngô Văn Dẫn** (cựu Phó trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh): Hợp thức hồ sơ, xây dựng phương án kinh doanh khống, nâng giá trị 2 gói thầu

- **Phan Minh Cường**: Cùng Dẫn tạo nguồn chi "ngoại giao, quan hệ" từ tiền chênh lệch

c0be0ac5dcac80b6aa37.jpg


Đến thời điểm điều tra, các bị cáo và người liên quan mới chỉ nộp **10 tỷ đồng** để khắc phục hậu quả thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top