Mấy ngày nay cộng đồng mạng xôn xao về tương lai của ông Park ở Thái Lan, lo lắng liệu thầy có bị "bay ghế" không vì thành tích của Kanchanaburi Power FC chưa được như kỳ vọng. Thêm vào đó là những drama với trọng tài nữa, càng khiến fan thêm hồi hộp
Nhưng mà tin vui đây rồi! Ngày 20/10, Chủ tịch Prawat Kithammakunnit đã chính thức lên Facebook cá nhân đăng status "trấn an" mọi người. Ông xác nhận CLB đang chơi lâu dài, không phải kiểu làm ăn ngắn hạn đâu nhé!
"Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng trong năm nay, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải thầy Park" - Chủ tịch Prawat chia sẻ, vừa động viên vừa khẳng định sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo.
Statement này xịn sò thật đấy! Nó xóa tan luôn mọi tin đồn về việc thầy Park sắp phải thu dọn đồ đạc . Quan trọng hơn, nó cho thấy ông đang được big boss ủng hộ hết mình.
Phải nói là trong bóng đá chuyên nghiệp, thành tích là hard truth luôn á. Thua liền mấy trận hoặc fail mất mục tiêu thăng hạng là HLV dễ bị "cho nghỉ" lắm. Nhưng Kanchanaburi đang chọn cách khác - họ muốn trao thời gian cho thầy Park xây team từ đầu, thay vì vội vàng đánh giá sau một mùa giải.
Cái này quan trọng lắm với sự nghiệp mới của thầy Park tại xứ chùa vàng đấy! Sau những thành công vang dội với bóng đá Việt Nam, giờ ông phải đối mặt với thử thách hoàn toàn khác - build team từ con số 0. Việc này cần thời gian, từ xây dựng lối chơi, chọn người cho đến tạo dựng bản sắc riêng cho đội bóng.
Nhắc đến chuyện này thì phải kể luôn: gần đây thầy Park hay vướng drama với trọng tài lắm . Có lần ông chỉ trích thẳng công tác trọng tài, sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Trận gần nhất còn căng hơn - thầy Park đợi trọng tài ở khu vực đường hầm sau trận, security phải hộ tống tổ trọng tài ra về luôn!
Trong hoàn cảnh đó thì sự backing từ Chủ tịch Prawat càng đáng giá. Vì nếu có một người đủ quyền lực quyết định tương lai thầy Park tại đây, đó chính là ông Prawat Kithammakunnit.
Nguồn: saostar.vn