Chủ tịch bóng đá Indonesia "lật kèo" chóng mặt: Tuần trước dọa đuổi HLV vì mất tích, giờ khen hay hơn thầy Park và nhận làm anh em

6347ee027536655b50ed.jpg


HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia chắc giờ cũng đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa

Kể từ đầu, do Covid-19 làm loạn nên các giải đấu phải nghỉ, HLV Shin Tae-yong đã về Hàn Quốc từ tháng 3 luôn. Cách đây khoảng 1 tháng, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư yêu cầu ông thầy người Hàn quay lại làm việc nhưng... seen không rep

Lúc này các sếp PSSI nổi đóa hết trơn, nhất là chủ tịch Iwan Bule. Họ thậm chí còn tuyên bố với báo chí rằng nếu không phản hồi trong thời gian quy định thì ông Shin sẽ bị đuổi việc vì vô kỷ luật luôn. Thế nhưng mới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã bật chế độ online trở lại và bắt đầu đàm phán điều kiện làm việc. Ông đã hủy yêu cầu cho U19 Indonesia ra nước ngoài và chấp nhận việc tập luyện trong nước.

Và rồi cái twist đỉnh nhất đây: ngay sau đó, chủ tịch PSSI Iwan Bule lại quay ngoắt 180 độ, tặng HLV Shin Tae-yong những câu khen có cánh như chưa hề có cuộc chia ly nào Trang Kompas dẫn lời ông Iwan Bule: "Tối 3/7, tôi đã nói chuyện với Shin Tae-yong cùng người phiên dịch qua điện thoại. Tất cả đều suôn sẻ, anh ấy rất cởi mở và sẽ tiếp tục làm việc tại Indonesia. Thậm chí anh ấy đã gọi tôi là 'anh trai', tôi cũng sẽ coi Shin là người em của mình.

80bf28e114d91517bdd3.jpg


Shin là một huấn luyện viên chất lượng cao, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Park Hang-seo, huấn luyện viên của ĐT Việt Nam".

Ơ kìa, vừa dọa đuổi giờ lại khen hay hơn thầy Park luôn à?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top