Hồi 2015, Barca còn là ông hoàng châu Âu với bộ ba MSN đỉnh của đỉnh. Thế nhưng giờ thì sao? Neymar đã thành "người cũ không đợi", Suarez bị gạch tên khỏi lineup, còn Messi thì... đã "xin out group" rồi. Đau không cơ chứ
Sau trận thua sml 2-8 trước Bayern Munich, Gerard Pique đã thẳng thắn bóc phốt: "Không che được nữa đâu". Anh chàng trung vệ 33 tuổi này thừa nhận luôn trước báo chí.
"Những gì bọn mình trải qua sau trận đấu đó thật sự thảm họa. Cảm giác lúc này kinh khủng vãi. 'Nhục nhã' là từ chuẩn nhất để mô tả Barca lúc này đấy".
Pique còn nhấn mạnh cần thay đổi tổng thể cả cấu trúc CLB, chứ không phải chỉ mua vài ngôi sao mới là xong.
Nhưng mà chủ tịch Josep Maria Bartomeu thì lại nghĩ khác hoàn toàn. Trong khi Pique tự nguyện nhường chỗ cho các em trẻ tài năng hơn vì tương lai CLB, thì ông Bartomeu vẫn cứ nghĩ mình xứng đáng ngồi trên "ghế nóng" đó.
Nếu là fan Barca thì chắc bạn đã quen với "chiêu thức" xử lý của Bartomeu rồi. Ổng luôn tìm "thế thân", một quân bài để che chắn cho bản thân.
Và đúng như dự đoán, Bartomeu gọi cho Giám đốc Eric Abidal, bảo cựu tuyển thủ Pháp này đuổi việc HLV Quique Setien. 24 tiếng sau, Abidal cũng phải "ra rìa" theo, lặng lẽ rời Camp Nou. Bartomeu còn thông báo luôn cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa xuân 2021, tức là ổng sẽ cắm rễ ở Barca ít nhất một mùa giải nữa.
Hiểu được chưa? Bartomeu vẫn tin rằng mình xứng đáng "rebuild" lại Barcelona - đế chế sụp đổ chính vì... bản thân ổng đấy
Josep Bartomeu gia nhập BLĐ Barca năm 2010, dưới quyền Chủ tịch Sandro Rosell. Ổng lên làm Chủ tịch tạm quyền năm 2014, sau khi Rosell từ chức vì vụ chuyển nhượng Neymar đầy "phốt".
Khả năng của Bartomeu đương nhiên bị đặt dấu hỏi chấm lớn, nhưng chuyện này lại bị "lu mờ" vì chiếc cúp Champions League thứ 5 mà Barca giành được.
Một tháng sau khi ông Bartomeu được bổ nhiệm, Barca thắng bự Juventus rồi lên ngôi vô địch Champions League. Bộ ba Messi - Suarez - Neymar xuất sắc đến mức ai cũng nghĩ Barca chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vàng son mới.
Mọi thứ như mơ với Bartomeu. Đây là cơ hội vàng để ổng "sweet talk" với CĐV, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về những siêu sao để giữ vị thế số 1 châu Âu lâu dài.
Nhưng thực tế thì sao? Barca xuống dốc không phanh vì những quyết định sai be hết của BLĐ, và đứng sau chính là Bartomeu.
Kể từ tháng 7/2015, Chủ tịch Bartomeu đã đưa về 29 cái tên mới, đốt hơn 1 tỷ Euro của CLB. Đến giờ, không một bản hợp đồng nào được đánh giá thành công cả. Có tới 3 cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB phải ngồi ngoài trong trận thua Bayern tại Estadio da Luz.
Antoine Griezmann dự bị, Ousmane Dembele chưa đủ sức để ra sân. Câu chuyện về Philippe Coutinho còn đau lòng hơn nhiều nữa. Ông Bartomeu cho Bayern mượn cầu thủ này mà quên luôn gài điều khoản cấm đối đầu với đội bóng chủ quản tại Champions League, để rồi chính Coutinho ra sân "kết liễu" trong trận thua 2-8 chưa từng có trong lịch sử CLB
Trận thua Bayern thật ra chỉ là một trong vô số lần Barca "gục ngã" tại đấu trường châu Âu trong 5 năm trở lại đây. Họ từng dẫn Liverpool 3-0 trên sân nhà nhưng lại thua 0-4 ở lượt về. Kỷ niệm với AS Roma tại Ý cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Cứ sau mỗi trận thua nhục nhã như thế, trên MXH lại xuất hiện hàng ngàn ảnh chế cà khịa. Logo của Barcelona, hình ảnh của Messi một thời tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối giờ trở thành chủ đề để người ta "troll". Như chính Pique nói, đó là một sự sỉ nhục.
Tất cả những điều trên xảy ra là do chính sách chuyển nhượng và giữ chân trụ cột vô cùng sai lầm của BLĐ. Họ tìm đến những cầu thủ quá tuổi để "chắp vá" vào đội hình vốn đã già, rồi đổ lỗi cho HLV khi thành tích không cao. Vậy mà ông Bartomeu vẫn cứng họng, nói trận thua Bayern chỉ là khủng hoảng về mặt thể thao, còn bộ máy lãnh đạo CLB vẫn "ngon lành"
Lúc này người ta mới hiểu được phát biểu của Neymar sau khi anh rời Barca tới PSG: "Gã chủ tịch đó thật sự là chúa hề".
Có thể với fan bóng đá, chuyện ai ngồi ghế chủ tịch không quan trọng bằng màn trình diễn trên sân. Nhưng đối với những thành viên trong BLĐ, đó là một "mơ ước lớn lao". Như cựu HLV Bobby Robson từng khẳng định: "Bóng đá ở Barca là cuộc tranh đấu quyền lực".
Bartomeu đã phải chờ khá lâu mới vươn lên trở thành người đứng đầu bộ máy lãnh đạo. Và cũng như bao người khác, ổng sẽ cố gắng làm hết để giữ vị trí đó lâu nhất có thể.
Tuy nhiên kể từ khi Bartomeu thất hứa, không đưa được Neymar trở về cùng Messi, những tin đồn về BLĐ hoài nghi ông và chuyện thể chế CLB lâm vào khủng hoảng đã lộ rõ.
Đầu năm nay, 6 nhân vật cấp cao trong BLĐ Barca đồng loạt "xin out", gồm 2 phó chủ tịch, 3 giám đốc và 1 thư ký. Họ cùng viết thư, khẳng định mọi thứ ở Barcelona không thể cứu vãn được nữa. Theo ESPN, chính ông Bartomeu đã gọi điện cho từng người rồi thông báo họ không còn nằm trong kế hoạch xây dựng và phát triển CLB.
Điều này thật sự rất "sus" vì một trong những nhân vật xin nghỉ là Agusti Benedito, người được kỳ vọng sẽ lên thay ông Bartomeu trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 6/2021.
Ông Bartomeu trên truyền hình khẳng định việc Barca chia tay những thành viên cấp cao là do dịch Covid-19 ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình kinh tế CLB.
Nhưng thật ra Covid-19 không phải lý do hợp lý để Bartomeu "chối sạch" trách nhiệm, trong khi ổng đã đốt hàng đống tiền mua về Yerry Mina, Aleix Vidal, Arda Turan, Marlon Santos, Malcom, Junior Firpo và Emerson. Chưa kể đội bóng đã "phung phí" 222 triệu euro bán Neymar cho PSG để đưa về Coutinho và Dembele.
Nó chẳng qua chỉ phơi bày sự hỗn loạn trong bộ máy lãnh đạo của Barca thôi.
Những điều trên chưa phải tất cả để thể hiện sự "ham hố quyền lực" của Josep Bartomeu. Cũng vào đầu năm nay, sau khi 6 nhân vật cấp cao CLB từ chức, Giám đốc Eric Abidal bỗng chỉ trích Messi và nhóm quyền lực đen của CLB. Cựu cầu thủ người Pháp khẳng định chính những đồng đội của mình là nguyên nhân khiến HLV Valverde bị sa thải.
Nhưng sau khi nghe phát biểu của Abidal, ai cũng biết người đứng sau "giật dây" là ai. Đây được coi là chiêu truyền thông bẩn của Bartomeu, giúp ổng thoát khỏi chỉ trích và hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Chỉ có điều sự căm phẫn của fan dành cho ông ngày càng lớn hơn mà thôi
"Tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với CLB. Tôi nghĩ đội bóng cần thay đổi, không phải chỉ riêng đội ngũ HLV hay cầu thủ. Tôi không muốn chỉ đích danh ai nhưng tôi dám chắc cấu trúc cả đội bóng cần phải được làm mới".
"Chẳng ai có thể giữ được vị trí của mình mãi mãi cả. Nếu cần, tôi sẽ ra đi để nhường chỗ cho những làn sóng trẻ trung hơn. Chúng ta cần phải nhìn nhận lại vấn đề và đưa ra quyết định tốt nhất cho CLB".
Những phát biểu này thoạt đầu nghe giống như một vị chủ tịch đứng ra nhận trách nhiệm. Thực tế, nó lại đến từ Gerard Pique, người phát biểu thay cho Messi vì đồng đội của anh khi đó quá sốc, không thể đứng trước báo chí.
Bartomeu không quan tâm đến những gì Pique nói. Ổng vẫn tại vị, vì không muốn ra đi với tư cách là một kẻ thất bại.
Josep Bartomeu đang cố gắng sửa chữa mọi sai lầm mình gây ra cho CLB. Trong buổi phỏng vấn với BBC Radio 5 Live cuối năm ngoái, vị chủ tịch này chia sẻ: "Tôi cần để lại dấu ấn của mình trước khi ra đi, để rồi một ngày tôi có thể tự hào nói rằng đội bóng đó do chính mình gây dựng lên".
Chính nhờ "dấu ấn" của ông mà Barca giờ như một đế chế đã đổ nát. Cố gắng níu giữ hình ảnh bản thân càng khiến đội bóng lún sâu vào khủng hoảng
Bartomeu từng nói rằng từ chức thật ra là chuyện rất... dễ, nhưng ông sẽ không làm. Vì bản thân ông chứ chẳng phải CLB.
Nguồn: kenh14.vn