Ôi chao, drama "chặt chém" giữa đời thực đây rồi các bạn ơi! Dạo này vụ tìm kiếm chị Lê Thị Thanh Huyền ở khu vực cầu Thanh Trì thu hút vô số người dân đến theo dõi. Mà đông người là có "cơ hội" kiếm tiền, một số chủ thuyền đã lợi dụng tâm lý tò mò của mọi người để... "chém" đẹp
Ngay từ những ngày đầu, tình trạng "ăn theo" việc tìm kiếm để "chặt chém" đã xảy ra rất nhiều, chủ yếu là chở dân đi xem quanh chân cầu Thanh Trì.
Và nhân vật chính trong câu chuyện này là một chị làm thuyền chài tên Tình, miệng thì suốt ngày nói "làm phúc, giúp đỡ việc tìm kiếm" nhưng thực chất lại được "phong" là "trùm chặt chém" luôn nha!
Anh Thành, một nạn nhân kể lại: "Lúc đầu bà ta bảo giá rẻ thôi, không đắt đâu. Nhưng mà ra được một lúc quanh chân cầu Thanh Trì, chủ yếu là đứng chờ ở đó xem rồi quay vào thì rẻ cũng 200k/người. Đi rồi thì phải trả chứ còn biết thế nào, lần sau cạch hẳn!"
Anh Hùng ở Hoàng Mai, Hà Nội cũng chia sẻ: "Tôi cũng lên thuyền bà ta chở ra xem, ban đầu bà nói chỉ mấy chục nghìn thôi. Mình nghĩ ra đấy cũng chủ yếu là đỗ, chờ tìm chứ có chạy đâu nên tin. Nhưng khi vào bờ, bà ta đòi mỗi người 200k, nói mãi mới chịu xuống 100k. Đúng là lấy cớ dịp này để bóp chẹt nhau vậy!"
Không chỉ dân thường "khóc ròng", ngay cả đoàn khoa học do TS Vũ Văn Bằng dẫn đầu tiến hành khảo sát sáng 9/12 cũng phải "úp mở tay" luôn nha!
Một thành viên trong đoàn kể: "Bà ta cứ luôn miệng nói làm phúc, giúp tìm kiếm nên mọi người chủ quan không hỏi giá trước. Đến khi thuyền chạy ra chủ yếu là chờ ở chân cầu Thanh Trì được hơn tiếng đồng hồ cùng TS Bằng khảo sát rồi vào thì bà ta hét mỗi thuyền 1 triệu, 3 thuyền 3 triệu luôn!
Nhiều người nói thuê thuyền cả ngày từ cầu Long Biên xuôi xuống mấy chục cây số mới hết có 1 triệu thôi, vậy mà chỉ một tý thời gian lại lấy giá ghê vậy. Nói một lúc mới bớt còn 2 triệu. Đành chấp nhận trả thôi chứ còn làm sao bây giờ, nhưng lần sau cạch xa..."
Và còn hơn thế nữa! Theo phản ánh của nhiều người dân, không chỉ "chặt chém" tiền chở thuyền, chị này còn tận dụng mỗi dịp tìm kiếm để bán nước với giá cũng "trên trời" luôn á.
Khi được hỏi về việc này, chị Tình trả lời rất... thản nhiên: "Giờ ở đâu chả thế, ai đi thì tôi chở, không đi thì thôi..." Ơ kìa, thái độ gì vậy trời?
Một người dân bức xúc: "Trong lúc gia đình đang đau đớn lo tìm kiếm mà không giúp được gì thì thôi, lại còn có người kiếm tiền theo kiểu này thì đúng là không chấp nhận được. Giờ có thể kiếm nhiều nhưng đồng tiền ấy là đồng tiền không bền, đồng tiền không có đức!"
Thật sự là quá phẫn nộ luôn á! Lúc người ta đang đau khổ mà còn lợi dụng để kiếm lời thì thật sự không ổn tí nào
Nguồn: soha.vn