Trời ơi, tin hot đây! Nếu đang lượn lờ miền trung nước Anh mà thấy ai dắt con thỏ to như... trẻ con đi dạo thì gọi công an ngay nhé!
Livescience ngày 15-4 đưa tin, chú thỏ Darius - đang giữ kỷ lục Guinness về con thỏ lớn nhất hành tinh - đã biến mất khỏi ngôi nhà ở Worcestershire vào cuối tuần trước. Không phải đùa đâu, chú này dài hơn 4 feet (1,2 mét) luôn, cao ngang một bé 8 tuổi ấy!
Cảnh sát West Mercia cho biết: "Người ta tin rằng thỏ Continental Giant đã bị đánh cắp khỏi chuồng trong vườn tài sản của chủ nhân vào đêm thứ Bảy (10/4 - 11/4). Con thỏ khá độc đáo vì nó có kích thước 4ft và đã được trao Kỷ lục Guinness vì là con thỏ lớn nhất thế giới."
Từ tháng 4 năm 2010, Darius đã được phong danh hiệu khủng này rồi. Lúc đó chú đo được 4 feet 3 inch (129 cm) - thực sự là một titan trong thế giới thỏ, bỏ xa hội bạn thỏ khác cả dặm!
Fun fact nè: Darius thuộc giống thỏ khổng lồ Flemish - là giống thỏ lớn nhất Trái Đất luôn á! Theo Sở thú Maryland, một con Flemish Giant bình thường có thể nặng khoảng 15 pound (7 kg) và dài 2,5 feet (0,76 m). Giống này vốn hoang dã được thuần hóa, ban đầu người ta nuôi để lấy thịt và lông từ ít nhất 300 năm trước.
Bây giờ thì Flemish Giants chủ yếu được nuôi làm thú cưng thôi. Annette Edwards - sen của Darius - từng khen chú thỏ nhà mình "rất ngầu" trong một cuộc phỏng vấn năm 2015. Chị còn nói thêm rằng thỏ khổng lồ thậm chí còn dễ chăm hơn giống nhỏ, vì chúng hoạt động "giống chó" hơn là thỏ bay nhảy đào hang tự nhiên. Quá cool!
Hiện tại, Edwards đang treo thưởng 1.000 bảng Anh (khoảng 1.400 đô la) cho ai giúp Darius trở về nhà an toàn. Mong chú sớm về với sen nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn