Sau khi làm clip xin lỗi, Chu Thanh Huyền vẫn chill chill bán hàng như chưa có gì xảy ra luôn á
Khi lấy cầu thủ nổi tiếng, các nàng WAG làm gì?
Câu trả lời chung của hội WAG đình đám Việt Nam là... livestream bán hàng nha! Nghe thì cũng bình thường thôi vì kiếm tiền qua livestream đang hot lắm mà.
Nhưng mà chuyện lại trở nên drama khi Chu Thanh Huyền liên tục bị "bóc phốt" quảng cáo lố, PR bất chấp. Mỗi lần bị "soi" là cô lên xin lỗi sơ sài rồi... quay lại bán hàng như không có chuyện gì Thậm chí những hành động này khiến netizen phải tự hỏi: Có phải Chu Thanh Huyền đang thách thức (và coi thường) công chúng không vậy trời?
Drama mới nhất: Đem con ra PR sữa "không đúng độ tuổi"
Ồn ào gần đây nhất của vợ Quang Hải là bị tố đem con trai ra PR bất chấp cho một sản phẩm sữa của Hàn Quốc.
Cụ thể trong clip, Chu Thanh Huyền giới thiệu loại sữa men tăng khả năng hấp thụ của Hàn Quốc dành cho trẻ còi và chậm lớn. Cô khen sữa này xịn lắm, uống vào là bé bụ bẫm hẳn, thậm chí còn pha trực tiếp cho con trai Lido uống luôn. Lúc đó bé mới... 8 tháng tuổi thôi nha!
Nhưng plot twist là theo thông tin từ nhà sản xuất, sữa men này khuyến cáo dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Ủa vậy sao? Dân tình bức xúc hẳn luôn á!
Ngày 14/3, Chu Thanh Huyền lên tiếng giải thích. Cô cho biết mình rất kỹ lưỡng trong việc chọn sản phẩm bổ sung cho mẹ và bé từ lúc mang thai đến giờ - lúc con gần 9 tháng tuổi. Cô đã hỏi trực tiếp đơn vị phân phối tại Việt Nam và được tư vấn là trẻ 6-8 tháng có thể làm quen với lượng vừa đủ, không thay thế bữa ăn. Vì thế cô cho con dùng từ 7 tháng, thấy bé ưng nên làm clip chia sẻ. Cuối cùng Chu Thanh Huyền xin lỗi vì không nói rõ đây là trải nghiệm cá nhân, gây hiểu lầm cho mọi người.
Sau đó clip quảng cáo sản phẩm sữa men này cũng... bay màu khỏi trang cá nhân luôn.
Không phải lần đầu vướng ồn ào bán hàng
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền drama về quảng cáo hay bán hàng đâu nhé. Ngày 27/6/2024, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có Công văn số 1894/QLD-MP gửi Sở Y tế TP Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm công ty TNHH thương mại Hân Korea nếu phát hiện vi phạm. Đây chính là công ty phân phối sản phẩm cho Chu Thanh Huyền bán hồi đó.
Theo công văn, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh các sản phẩm do công ty này phân phối không rõ nguồn gốc, gây kích ứng da, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Hơn nữa, trong các video, hình ảnh quảng cáo, các sản phẩm mỹ phẩm luôn được thể hiện sai công dụng, thậm chí còn được giới thiệu như thuốc: Điều trị, trị, xóa, triệt, tái tạo...
Đến chiều 10/7/2024, vợ Quang Hải đã chính thức thông báo kết quả. Theo đoàn thanh tra, các vấn đề liên quan đến chất lượng, xuất xứ,... sản phẩm đều đạt chuẩn và an toàn. Nhưng cô thừa nhận công ty mình sai sót trong khâu in tem dán nhãn phụ của mã biotin, đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định rồi.
Trước đó, vào giữa tháng 6/2024, công ty Chu Thanh Huyền bị tố đạo nhái, sử dụng hình ảnh đại sứ thương hiệu độc quyền Ji Chang Wook của bên khác để quảng cáo sản phẩm của mình. Hai bên liên tục "đấu tố" qua lại, bản thân Chu Thanh Huyền cũng đã làm clip khẳng định không có chuyện cắt ghép hay sử dụng hình ảnh của bên khác.
Sau đó phía công ty thừa nhận Chu Thanh Huyền có sai sót, gây hiểu lầm khi nhắc đến Ji Chang Wook trong một livestream bán hàng. Họ đã chủ động gửi lời xin lỗi vì điều này.
Công thức drama: Bán hàng - Bị bóc - Xin lỗi - Bán tiếp
Nhìn chung những vụ việc của Chu Thanh Huyền đều theo một "công thức" quen thuộc: Bán hàng → Bị phát hiện vấn đề → Xin lỗi và kêu stress sức khỏe không tốt → Tiếp tục bán hàng
Trong khi một số KOL/KOC khác chọn im hơi lặng tiếng một thời gian sau ồn ào thì Chu Thanh Huyền không theo "trend" đó. Cô nàng vẫn tỉnh bơ livestream bán hàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, các bài đăng quảng cáo vẫn xuất hiện đều đặn trên trang cá nhân.
Thậm chí sau sự việc bị tố dùng hình ảnh con trai PR bất chấp, Chu Thanh Huyền còn gây sốc với dòng trạng thái: "Có câu nói rất hay: 'Hổ sa cơ cũng không đến lượt chó mèo lên tiếng. Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với tép tôm'. Đã là quân tử thì không chung đường với tiểu nhân".
Đây chỉ là câu nói ẩn ý không chỉ đích danh ai, nhưng trong thời điểm công chúng đang căng thẳng vì vấn đề quảng cáo lố, quảng cáo sai sự thật - mà bản thân Chu Thanh Huyền cũng đang bị "soi" vấn đề này, thì thái độ này gây ra nhiều hiểu lầm, tranh cãi, đẩy vấn đề đi xa hơn.
Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, vợ Quang Hải cũng âm thầm xóa status - giống như những bài đăng bị chỉ trích khác vậy.
Tận dụng hình ảnh gia đình để bán hàng
Chu Thanh Huyền vốn là cái tên gắn với nhiều drama từ trước khi kết hôn với cầu thủ Quang Hải, những phát ngôn và hành động của cô đều được netizen đặc biệt chú ý cũng dễ hiểu thôi.
Phải công nhận là Chu Thanh Huyền phất lên từ khi gắn liền với tên Quang Hải. Cô biết cách tận dụng hình ảnh của người chồng nổi tiếng, của gia đình hạnh phúc để kéo sự chú ý. Những bức ảnh bên Quang Hải và con trai luôn được lồng ghép khéo léo vào giữa các bài đăng quảng cáo - cũng là một cách kéo thêm fan, củng cố uy tín.
Tuy nhiên, khi sa đà lấy gia đình ra để tạo content bán hàng, Chu Thanh Huyền cũng vấp không ít tranh cãi.
Bản thân Chu Thanh Huyền cũng xây dựng cho mình một hình ảnh "xịn sò" trên MXH. Cô thường xuyên flex khoảnh khắc lái xe Mercedes, xách túi Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe,... và vi vu nhiều nơi trong và ngoài nước. Một cuộc sống sang chảnh, giỏi kiếm tiền, được chồng yêu chiều mà bất cứ chị em nào cũng mơ ước, khiến cho lượng người theo dõi của cô có động lực mua mỹ phẩm để làm đẹp mỗi ngày.
Nhưng vậy rồi sao? Liệu việc đó có giúp Chu Thanh Huyền quảng cáo đúng hơn về sản phẩm, dừng gây hiểu lầm và dừng xin lỗi không?
Và cuối cùng, khi drama xảy ra, công chúng không phải tự nhiên từ fan lại hóa antifan, trở mặt quay lưng với "idol" chóng vánh đâu. Mà bởi vì họ đã nhìn thấu rõ sự không trung thực, thái độ thiếu chân thành từ người mình từng ái mộ... không đáng để ái mộ nữa thôi.
Nguồn: kenh14.vn