NaNgoan8952
New member
Gặp James Joseph Kendall trong một hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, chú "Tây dọn rác" đã có những chia sẻ siêu chân thành và sôi nổi luôn nha!
James Joseph Kendall, một giáo viên tiếng Anh người Mỹ, được anh em mình gọi một cách cực kỳ yêu mến là "chú Tây dọn rác". Bởi vì chính anh ấy là người sáng lập ra nhóm Keep Ha Noi Clean (tên tiếng Việt là Xanh Lên) đấy.
Nhóm này hiện đang thu hút cả đống người tập hợp lại để cùng nhau dọn rác và nâng cao ý thức của mọi người trong việc giữ gìn môi trường nè
PV: Anh có thể chia sẻ với mọi người về ý tưởng dọn dẹp môi trường của mình bắt đầu từ đâu không ạ?
James Joseph Kendall: Thật ra mình đã ấp ủ ý tưởng bảo vệ môi trường từ gần 10 năm trước rồi, hồi đó mình còn chưa đặt chân đến Việt Nam, thậm chí còn chưa biết đất nước các bạn thế nào luôn. Đơn giản là mình yêu thiên nhiên và muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, giữ gìn bầu không khí trong lành thôi
PV: Anh nghĩ sao về môi trường Việt Nam hiện tại?
James Joseph Kendall: Không chỉ riêng Việt Nam đâu, mà các quốc gia lớn trên thế giới đều đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường. Một phần do quy hoạch chưa ổn định, một phần do ý thức của người dân.
Trong số những nơi mình đi qua, Việt Nam chính là mảnh đất mình muốn gắn bó lâu dài để xây dựng được một đội ngũ những bạn trẻ nhiệt huyết muốn chung tay bảo vệ môi trường, đồng hành cùng mình trong những chặng đường phía trước
PV: Nhiều người nói rằng anh đã truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam, giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Anh nghĩ sao về điều này?
James Joseph Kendall: Mình nghĩ chính các bạn trẻ mới là người truyền cảm hứng cho mình cơ! Đơn giản vì mình không phải người Việt Nam, không hiểu nhiều về văn hóa ở đây. Nhưng nhờ có các bạn tình nguyện viên bên cạnh giúp đỡ, công việc dọn rác đã trở nên nhanh hơn rất nhiều, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc nhóm, giúp mọi người hòa mình vào dễ dàng hơn
PV: Anh đánh giá thế nào về những khu vực mà anh cùng nhóm tình nguyện đã tham gia dọn dẹp?
James Joseph Kendall: Những khu vực chúng mình phát hiện có lượng rác khủng ở Hà Nội đều hoàn toàn tình cờ cả.
Chỉ là mình đi dạo ngang qua, thấy mức độ ô nhiễm của từng khu vực, rồi dùng mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng tham gia dọn dẹp để có một khu phố sạch đẹp hơn thôi
PV: Khi thấy có nhiều bạn tình nguyện viên tham gia cùng mình, anh cảm thấy thế nào?
James Joseph Kendall: Đó là niềm vui và hạnh phúc nhất của mình trong thời gian sống và làm việc ở đây! Các bạn đã cùng tham gia với mình trong tất cả hoạt động, không ngại khó khăn để hoàn thành tốt công việc.
Mình rất khâm phục các bạn trẻ Việt Nam – những con người nhiệt huyết, đam mê và tự tin trong cuộc sống
PV: Anh có lời nhắn gửi nào tới mọi người không ạ?
James Joseph Kendall: Bảo vệ môi trường không phải việc của riêng ai cả. Mong các bạn hãy tự ý thức được hành động của mình, đồng thời tham gia những chiến dịch như chúng mình đang làm. Chắc chắn không lâu sau, Thủ đô Hà Nội sẽ trở nên xanh - sạch - đẹp hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa!
Nguồn: soha.vn