Ôi thôi chị em ơi, sự việc này kinh khủng phết! Bác tài xế taxi bị đụng thẳng mặt, hất tung lên nắp ca pô, cố bám trụ cho bằng được rồi lại tụt dần xuống dưới gầm xe Phải "làm xiếc" trên đoạn đường dài hơn cả trăm mét, may mắn có người dân chặn xe lại, giải thoát cho bác ra được.
Ngày 13/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 7 năm lên thành 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Việt Hùng (SN 1968, Bình Dương) về tội "giết người". Tăng án là đúng rồi đó!
Rewind lại chút nha, chuyện là vào khoảng 19h ngày 15/6/2013, Phạm Việt Hùng lái xe Toyota Fortuner đang chạy trên Quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) về TP.HCM.
Giữa đường thì xe của Hùng va quẹt với ô tô taxi Vinasun do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1982) đang lái, cùng đang chạy một chiều.
Va chạm rồi thì giải quyết văn minh chứ! Anh Cường xuống xe, gõ cửa đề nghị Hùng xuống nói chuyện nhưng Hùng không chịu xuống. Thấy thế, bác tài xế taxi đi kiểm tra chỗ va quẹt phía sau xe mình.
Lúc này, Hùng lái xe lùi lại, đánh lái sang phải định... chuồn luôn!
Thấy không ổn, anh Cường ra đứng trước đầu xe của Hùng, giơ hai tay ra hiệu dừng lại. Nhìn thấy bác tài xế taxi đứng chắn mũi xe rồi mà Hùng vẫn đạp ga tăng tốc, đụng thẳng vào người ta luôn!
Choáng váng trước cú tông bất ngờ, anh Cường ngã lên nắp ca pô xe của Hùng, hai tay bám chặt vào thành xe.
Hùng không dừng lại mà còn tiếp tục đạp ga, rẽ vào đường khác với tốc độ gần 50km/h! Khi xe chạy được khoảng 100m, anh Cường không thể bám nổi nữa, tuột dần xuống dưới gầm xe, hai tay nắm vào cản trước, phần lưng rơi hẳn xuống đường.
Mà thấy thế mà Hùng vẫn cứ cho xe chạy tiếp! Quá phẫn nộ trước cảnh tượng này, những người đi đường và dân xung quanh đã đuổi theo, chặn xe của Hùng lại, đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay. Hic hic
Theo kết quả giám định, anh Cường bị tổn thương cơ thể 37% tạm thời. May mà còn sống được, không dám tưởng tượng nếu không có người dân kịp thời chặn xe
Nguồn: soha.vn