TitPinky511
New member
Nóng nảy thật sự! Ngày 31/3, nguồn tin cho hay các cơ quan chức năng đang mải mê giám định máy của tàu đẩy sà lan đâm sập cầu Ghềnh để xem bác tài công có "tội" hay không nè
Các "thám tử" đang tập trung kiểm tra xem lúc đâm sập cầu thì máy tàu còn hoạt động hay đã "toang" mất rồi. Nếu máy chết thì phải làm rõ vì sao nó lại chết nữa chứ.
Plot twist đây rồi các bạn ơi! Việc giám định máy tàu này quan trọng lắm, là một trong những yếu tố quyết định để xác định tội của các nghi can luôn đó
Theo nguồn tin, nếu nguyên nhân khiến sà lan đâm vào cầu Ghềnh là do tàu chết máy (tức là do khách quan, không phải lỗi con người), thì có thể bác tài công sẽ được "miễn tội" nha!
Như đã update trước đó, trưa 30/3, đội trục vớt cầu Ghềnh thuộc Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (Bộ GTVT) đã vớt thành công tàu đẩy sà lan lên rồi đó
Còn chiều cùng ngày, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng ông Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê Sóc Trăng, chủ tàu SG 3745) vì tội "giao cho người không đủ điều kiện lái tàu" theo Điều 215 BLHS.
Còn anh Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu, lái tàu chính) cũng bị bắt tạm giam 4 tháng vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 212 BLHS
Riêng anh Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê Bạc Liêu) thì được hủy lệnh tạm giữ và sẽ xem xét xử lý sau vì chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự.
Flashback lại sự việc nha:
Ngày 20/3, ông Thượng cùng Giang và Lẹ điều khiển tàu chở cát từ miền Tây lên Đồng Nai bán. Đến khu vực TP.HCM, ông Thượng lên bờ làm việc riêng nên giao tàu cho Giang và Lẹ dù biết 2 người này không có bằng lái (ai ơi! ).
Khoảng 11h30 cùng ngày, tàu chạy đến cầu Ghềnh thuộc TP Biên Hòa. Do thiếu kinh nghiệm, lại gặp dòng nước xoáy, cộng thêm tàu chết máy nên Giang để sà lan đâm thẳng vào trụ cầu, khiến cầu sập luôn. Sà lan và tàu đẩy lật chìm xuống đáy sông
Sau sự cố, Giang và Lẹ về quê và báo cho ông Thượng. Đến ngày 21/3, cả 3 người đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ.
Nguồn: kenh14.vn