Mấy hôm nay, một drama trên Facebook của chị Đ.T - được cho là chủ shop hoa tại Hạ Long (Quảng Ninh) đang gây bão cộng đồng mạng nha mọi người ơi!
Theo như bài đăng thì có một gia đình làm nghề sửa xe máy - vốn là hàng xóm của chị chủ shop hoa đã đưa con gái 15 tuổi đến học nghề. Chị chủ shop hoa - tức là tác giả bài viết luôn đó - đã tâm sự rằng vì thương hoàn cảnh khó khăn của em bé nên đã nhận dạy nghề miễn phí, thậm chí còn hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Nghe mà thấy tốt bụng quá đi mất!
Thế nhưng plot twist đến rất bất ngờ! Sau một thời gian học nghề, cô bé này quay về nhà mở luôn shop hoa... ngay sát bên cạnh. Điều này khiến chị chủ shop đã dạy cho em không khỏi "đắng lòng" và cảm thấy đây là hành vi "vô ơn" cực kỳ.
Chị chủ shop hoa Đ.T sau đó đã treo một tấm bảng siêu to khổng lồ trước cửa hàng với nội dung: "Kế bên là của học trò nhà Đ.T., vừa học xong mở bên cạnh thầy giành cơm của chính người dạy nghề cho mình! Kính mong khách hàng lưu ý, tránh bị nhầm cửa hàng!" Đọc xong mà chỉ biết ơ mây zing gút chóp luôn!
Câu chuyện này ngay sau khi share đã gây ra làn sóng tranh cãi siêu khủng từ cộng đồng mạng. Khá nhiều người cảm thấy bức xúc trước hành động của người học nghề khi mở shop hoa cạnh tranh với chính người thầy của mình.
"Đứng ở góc độ thầy dạy nghề mà bị chính học trò 'phản dame' thế này thì buồn lắm. Lại còn là gia đình hàng xóm nữa chứ."
"Nếu muốn mở shop thì nên tự đi học nghề chứ, đây là lợi dụng lòng tốt của người khác rồi đấy."
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng drama này không nên chỉ nhìn một phía. Học trò sau khi học nghề hoàn toàn có thể mở shop để phát triển sự nghiệp riêng và việc cạnh tranh trong kinh doanh là chuyện vô cùng bình thường mà. 
"Việc mở shop cạnh tranh là chuyện rất bình thường. Mỗi người có một con đường và cơ hội riêng. Nếu thầy dạy giỏi và có chiến lược kinh doanh đúng đắn thì cũng không lo mất khách đâu." - một netizen bày tỏ quan điểm.
Nguồn: kenh14.vn
Theo như bài đăng thì có một gia đình làm nghề sửa xe máy - vốn là hàng xóm của chị chủ shop hoa đã đưa con gái 15 tuổi đến học nghề. Chị chủ shop hoa - tức là tác giả bài viết luôn đó - đã tâm sự rằng vì thương hoàn cảnh khó khăn của em bé nên đã nhận dạy nghề miễn phí, thậm chí còn hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Nghe mà thấy tốt bụng quá đi mất!
Thế nhưng plot twist đến rất bất ngờ! Sau một thời gian học nghề, cô bé này quay về nhà mở luôn shop hoa... ngay sát bên cạnh. Điều này khiến chị chủ shop đã dạy cho em không khỏi "đắng lòng" và cảm thấy đây là hành vi "vô ơn" cực kỳ.
Chị chủ shop hoa Đ.T sau đó đã treo một tấm bảng siêu to khổng lồ trước cửa hàng với nội dung: "Kế bên là của học trò nhà Đ.T., vừa học xong mở bên cạnh thầy giành cơm của chính người dạy nghề cho mình! Kính mong khách hàng lưu ý, tránh bị nhầm cửa hàng!" Đọc xong mà chỉ biết ơ mây zing gút chóp luôn!
Câu chuyện này ngay sau khi share đã gây ra làn sóng tranh cãi siêu khủng từ cộng đồng mạng. Khá nhiều người cảm thấy bức xúc trước hành động của người học nghề khi mở shop hoa cạnh tranh với chính người thầy của mình.
"Đứng ở góc độ thầy dạy nghề mà bị chính học trò 'phản dame' thế này thì buồn lắm. Lại còn là gia đình hàng xóm nữa chứ."
"Nếu muốn mở shop thì nên tự đi học nghề chứ, đây là lợi dụng lòng tốt của người khác rồi đấy."
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng drama này không nên chỉ nhìn một phía. Học trò sau khi học nghề hoàn toàn có thể mở shop để phát triển sự nghiệp riêng và việc cạnh tranh trong kinh doanh là chuyện vô cùng bình thường mà.
"Việc mở shop cạnh tranh là chuyện rất bình thường. Mỗi người có một con đường và cơ hội riêng. Nếu thầy dạy giỏi và có chiến lược kinh doanh đúng đắn thì cũng không lo mất khách đâu." - một netizen bày tỏ quan điểm.
Nguồn: kenh14.vn