Chú ruột 'xịn xò' của ông Trump: Thiên tài hạt nhân ít người biết! ⚡

44bd911818ca630a7a8a.jpg


Mỗi lần phỏng vấn báo chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại flex không ngừng về "gen thông minh gia đình" và hai người ông nhắc đến nhiều nhất chính là bố và chú ruột John G.Trump. Và thật sự, khi tìm hiểu kỹ về ông John G.Trump, phải công nhận niềm tự hào của Tổng thống Mỹ là có thật 100% luôn nha!

Ông John G.Trump - chú ruột của vị Tổng thống thứ 45 nước Mỹ, nổi tiếng là người hợp tác với giáo sư Robert J. Van de Graaff để phát minh ra một trong những máy phát tia X quang triệu volt đầu tiên trên thế giới. Những chiếc máy này lần đầu được sử dụng tại Bệnh viện P. Huntington Memorial ở Boston (Mỹ) từ năm 1937 và là tin vui lớn cho các bệnh nhân ung thư toàn cầu thời điểm đó. ✨

Plot twist năm 1943: FBI tin tưởng đến mức gọi ông John Trump đến hỗ trợ khi nhà khoa học huyền thoại Nikola Tesla qua đời tại một phòng khách sạn New Yorker (Manhattan). Mission của nhà vật lý học John Trump lúc đó là kiểm tra hết giấy tờ, thiết bị của nhà khoa học Tesla rồi báo cáo lại cho FBI vì lo ngại các điệp viên nước ngoài đã "hóng" được các nghiên cứu của ông Tesla, đặc biệt là cái gọi là "tia chết người" đó. ️‍♂️

Nhưng điều truyền thông "gắt" nhất chính là Tổng thống Donald Trump đã "hút" rất nhiều kiến thức từ chú ruột thiên tài về mảng hạt nhân. Trong một lần phỏng vấn, ông Trump chia sẻ rằng hồi còn nhỏ, chú John thường kể cho cháu nghe về hạt nhân. Chill mà pro! ⚛️

Thời Thế chiến thứ hai, ông John Trump tham gia phát triển radar và các thiết bị radar sóng ngắn. Sau đó, ông được đề cử làm giám đốc phòng nghiên cứu phóng xạ của Viện Công nghệ Massachusetts (M.I.T) tại Anh - xịn sò không vừa!

Năm 1973, ông John Trump trở thành giáo sư danh dự của M.I.T - trường đại học top đầu nước Mỹ về công nghệ, và tiếp tục "truyền lửa" ở đây.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top