Ngày 12/5/2016, bé Trương Dục Hàm 4 tuổi ở Truy Xuyên, Sơn Đông, Trung Quốc mất tích khi đang chơi trước nhà. Gia đình tưởng bé đi lạc hay bị bắt cóc, nhưng ai ngờ hung thủ lại chính là người thân trong nhà
Đến ngày 16/5, cảnh sát tìm thấy thi thể bé gái và xác định nghi phạm chính là anh họ Vương - chồng của dì nạn nhân. Phát hiện này khiến cả gia đình như sét đánh!
Theo hồ sơ tòa án: bị cáo Vương (sinh 11/12/1988, trình độ trung cấp) bị bắt ngày 17/5/2016 với tội buôn bán trẻ em. Đến 1/6, anh ta tiếp tục bị khởi tố thêm tội lừa đảo và cố ý giết người.
Nguyên nhân đằng sau vụ án đau lòng
Hóa ra do nợ nần chồng chất, Vương nảy ra ý định bắt cóc cháu gái thứ 2 bên vợ là bé Dục Hàm để tống tiền. Tháng 4/2016, hắn đã chuẩn bị kỹ càng bằng cách mua thẻ điện thoại công cộng ngoại tỉnh để gây án.
Tối 19h30 ngày 12/5/2016, nhân lúc người nhà không để ý, Vương bắt cóc bé Dục Hàm và chở bằng xe máy điện đến bờ sông Hiếu Phụ.
Để che giấu tội ác, hắn đẩy bé vào miệng cống thoát nước rồi đậy kín nắp lại. Đến sáng 16/5, có người dân phát hiện thi thể bé gái nên báo cảnh sát. Kết quả giám định: bé Dục Hàm tử vong do đuối nước
Plot twist: Còn lừa đảo thêm chị vợ
Chưa dừng lại ở đó, tháng 4/2016, Vương còn lừa chị vợ mình với cớ có "quan hệ" giúp chuyển cấp cho cháu gái lớn, chiếm đoạt 21.000 NDT (khoảng 74 triệu VND).
Phiên tòa xét xử
Ngày 5/1/2017, tòa án nhân dân địa phương mở phiên xét xử. Bị cáo Vương bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành 2 năm, tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Tòa cũng hạn chế giảm nhẹ mức án với trường hợp này.
Nguồn: soha.vn