Câu "chậm như rùa" giờ mới thấy là real luôn á! Tưởng tượng không nổi là suốt 1 năm trời, boss rùa Maxi chỉ bò được có... 800m thôi. Chậm mà chắc đúng nghĩa luôn đó!
Chuyện là mới đây, hai chị Susie Thomas và Linda Rogers ở hạt Wiltshire, Tây Nam nước Anh đang dắt cún cưng đi dạo thì phát hiện một boss rùa nằm ngay giữa cánh đồng. May quá trời may, lúc đó boss rùa đang nằm ngay trên đường chạy của máy kéo, suýt chút nữa là "toang" nếu không được hai chị tìm thấy kịp thời!
Sau đó, hai chị Susie và Linda mang boss rùa về nhà rồi đăng lên Facebook kêu gọi tìm chủ. Nhưng cẩn tắc vô áy náy nên hai chị còn yêu cầu người đến nhận phải mô tả được ngoại hình và gửi ảnh con vật để tránh trường hợp có ai đó chiếm đoạt boss rùa. Cẩn thận là trên hết mà!
"Chúng tôi đã yêu cầu những người đến nhận phải mô tả được diện mạo chú rùa và gửi ảnh con vật cho chúng tôi để đảm bảo chúng tôi tìm được chủ nhân thực sự của nó. Chúng tôi rất cảnh giác với những kẻ xấu muốn chiếm đoạt con rùa" - chị Susie chia sẻ.
Sau 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng hai chị cũng tìm được chủ nhân của boss rùa là anh Ruaidhri Jukes. Con rùa có tên là Maxi, năm nay 14 tuổi, size chỉ bằng quả bóng nhỏ thôi á!
Plot twist là anh Ruaidhri chỉ sống cách cánh đồng tìm thấy Maxi khoảng 800m. Boss rùa giống Hermann này có gắn chip trên đầu, "đào tẩu" khỏi nhà từ tháng 8 năm ngoái. Nghĩa là gần 1 năm trời mà boss chỉ bò được chưa đầy 1km! Tính ra tốc độ trung bình của boss rơi vào khoảng 0,0001km/h. Ba người không nhịn được cười luôn khi biết con số này!
Anh Ruaidhri cũng không hiểu sao Maxi có thể trốn ra khỏi nhà được vì anh đã làm lồng có hàng rào cao hơn 30cm đặt trong sân rồi mà.
"Thông thường, con rùa sẽ dành cả ngày ở trong lồng và tôi không biết làm cách nào mà nó chui ra. Có thể Maxi đã trèo ra khỏi hàng rào, tôi không biết nữa" - anh Ruaidhri kể.
Sau gần 1 năm tìm kiếm không thấy, anh Ruaidhri đã gần như bỏ cuộc rồi. Vậy nên khi nhận được tin nhắn từ chị Susie báo tìm được Maxi, anh không thể tin nổi luôn!
Thật ra đây không phải lần đầu Maxi "đào tẩu" đâu. Lần trước boss cũng đã "chạy" mất 9 tháng rồi mới được tìm thấy trong vườn nhà hàng xóm. Anh Ruaidhri đã làm bạn với boss này từ năm 10 tuổi nên giờ thấy "cậu bạn" về bình an vô sự, anh vui lắm luôn!
Nguồn: kenh14.vn