SuaBoy1632
New member
Tưởng đâu chỉ có trong phim, nhưng đời thực còn bất ngờ hơn nhiều! Các nhà khảo cổ vô tình đào được một "con rồng" trông kỳ dị vô cùng, khiến cả team chuyên gia phải báo công an gấp. Drama gì đây?
Năm 1959, một bác nông dân ở thôn Đào Hoa, huyện Thạch Lâu, thị Lữ Hương thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đang cày ruộng cùng chú trâu thì phát hiện ra một hố đen sì trên mặt đất. Check kỹ thì hóa ra đây là mộ cổ, bác liền báo ngay cho Ban Di tích Văn hóa địa phương.
Trong lúc chờ team khảo cổ đến, mấy người dân tò mò trèo xuống tìm kho báu luôn. Nhưng chưa kịp vào sâu, họ thấy đất bên dưới mộ đỏ như... máu. Sợ phát khiếp, cả đám bỏ chạy một mạch không dám quay lại
Khi đoàn khảo cổ tỉnh Sơn Tây tới kiểm tra, họ xác nhận ngôi mộ này quy mô khủng và chuẩn cao cấp. Hóa ra đất đỏ như máu là do có nhiều chu sa bên trong. Ngôi mộ thuộc thời Thương - Chu, cách đây khoảng 3.000 năm luôn á!
Sau hơn 20 ngày đêm cày cuốc không ngừng nghỉ, các nhà khảo cổ đã tìm được hơn 50 món đồ đồng từ thời nhà Thương - Chu. Trong đó có 1 bộ chuông hoàn chỉnh, 7 chiếc kiềng đồng và nhiều món đồ đồng lớn nhỏ khác. Dựa vào những gì tìm được, team khảo cổ đoán đây là mộ quý tộc cuối thời nhà Thương đến nhà Chu.
Một tháng sau, team khảo cổ phân loại xong các di tích và đóng thùng chuẩn bị chuyển về lab để làm sạch và phục chế. Nhưng plot twist ập đến khi trời đổ mưa to!
Một nhà khảo cổ chợt nhớ ra trong mộ vẫn còn một món đồ chưa chuyển ra, anh cùng đồng nghiệp đội mưa vào lấy. Mưa càng lúc càng to, nước trong mộ ngập tới đầu gối. Hai người phải dò dẫm từng bước cẩn thận. Đột nhiên, một người vấp phải cái gì đó dưới chân suýt té, may có người đồng nghiệp đỡ kịp.
Anh ta thấy lạ quá, nghĩ thầm: "Mọi thứ đã dọn sạch rồi mà sao còn gì nữa đây?" Anh thò tay xuống nước mò mẫm, cuối cùng đào được thứ khiến anh không thể nào quên. Đó là một "con rồng" bằng đồng, có hàm răng nhọn trông khá hung dữ nha!
Quá shock, anh cầm con rồng chạy ra ngoài hét lớn: "Này, tôi đã tìm được một món bảo vật, mọi người mau tới xem đi". Team khảo cổ đang mải khuân vác hành lý nghe tiếng liền dừng tay. Họ xúm lại xem thì thấy con rồng bằng đồng này có hình dáng rất kỳ lạ, hoa văn tinh xảo mà chưa từng thấy bao giờ. Một vị chuyên gia liền nói: "Hãy báo cảnh sát càng sớm càng tốt vì bên dưới có thể vẫn còn cổ vật".
Để đề phòng các di tích quý giá còn sót lại bị đánh cắp, team khảo cổ đã lập tức làm đơn xin Sở Công an địa phương tới bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đã đến và thay phiên nhau canh giữ ngôi mộ. Nghiêm túc vãi!
Sau khi kiểm định, "con rồng" thực ra là một chiếc bình bằng đồng xanh. Nó dài 43 cm, rộng 13 cm. Bụng cong và phình ra, đuôi được cắt phẳng, trên lưng có móc hình ô. Nhìn chung nó giống như một chiếc thuyền rồng đang neo đậu giữa mặt nước với hình dáng độc đáo vô cùng.
Team khảo cổ đều khẳng định chưa từng thấy con rồng nào tương tự. Căn cứ vào phong cách bài trí, họ cho rằng đây là chiếc bình đựng rượu thời nhà Thương. Không những thế, nó còn làm từ đồng xanh. Với chất liệu và niên đại này, các chuyên gia cho biết giá trị của nó cực kỳ lớn, có thể coi như bảo vật quốc gia luôn! Họ đặt tên cho nó là "Long hình quang" (tức là bình rượu hình rồng).
Để tìm ra nguồn gốc của "Long hình quang", team khảo cổ đã thu thập manh mối khắp đất nước. Cuối cùng, họ tìm ra được chủ nhân của nó. Hóa ra, chủ nhân của bình rượu này là cha vợ của Khương Tử Nha đó! Khương Tử Nha là khai quốc công thần nhà Chu thuộc thế kỷ 12 trước Công Nguyên và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Truyền thuyết kể rằng, khi đó Khương Tử Nha theo hầu vua Chu, ông tổ chức tiệc tại nhà để tiếp đón nhà vua. Khi dọn đồ ăn và rượu ra, Chu Vũ Vương bị chiếc bình rượu này hút hồn. Bình rượu có hình con rồng, được treo giữa nhà bằng sợi dây. Tư thế kiêu hãnh lắm, chỉ cần hơi nhấc phần đuôi con rồng là rượu ngon chảy ra từ miệng nó. Xịn xò thật!
Chu Vũ Vương siêu thích chiếc bình này, ông hỏi Khương Tử Nha về xuất xứ. Không ngờ Khương Tử Nha tìm đủ mọi cớ từ chối nói về lai lịch của bình rượu. Chu Vũ Vương tức giận đứng dậy đòi về luôn. Khương Tử Nha đành vội vàng giải thích, ông cho biết cha vợ mình chế tạo bình rượu này để cầu nguyện cho những người vô tội bị Trụ vương tàn sát. Sau đó, cha vợ tặng lại bình rượu này cho ông. Tới khi cha vợ qua đời, Khương Tử Nha đã chôn bình rượu này vào lăng mộ của ông.
Như vậy, các chuyên gia khảo cổ đã xác định được rằng chủ nhân của ngôi mộ cổ tìm thấy ở Sơn Tây chính là cha vợ của Khương Tử Nha. Ngôi mộ này cùng những thứ tìm được có giá trị nghiên cứu cực lớn đối với các chuyên gia khảo cổ.
Nguồn: kenh14.vn