Ai cũng đứng hình luôn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng rồi trong lúc cả hội trường còn sốc nặng thì chú rể từ từ chỉ tay về một người và giới thiệu người anh yêu thương ngoài cô dâu...
Đám cưới là một trong những ngày quan trọng nhất đời người mà, ai cũng hiểu. Chính vì vậy, đây cũng là ngày mang đến cho hai main character vô vàn cung bậc cảm xúc, tràn ngập tình yêu, tiếng cười và đôi khi còn có cả nước mắt. Nhưng đó cũng sẽ là một ngày của những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đến nao lòng, sẽ khiến cô dâu và chú rể nhớ mãi không quên.
Và đó chính xác là những gì đã xảy ra vào hôn lễ của Jefferson và Jessica, cặp đôi người Bồ Đào Nha mới cưới cách đây vài tháng.
Sau một thời gian hẹn hò và tìm hiểu, Jefferson quyết định cầu hôn Jessica. Rồi thì đám cưới ấm áp, lãng mạn cũng diễn ra với sự chứng kiến của gia đình, họ hàng, bạn bè của cả hai bên. Jessica hồi hộp, chầm chậm bước vào lễ đường trước ánh mắt trầm trồ của quan khách với vẻ rạng ngời của cô, cũng như những lời chúc mừng của họ.
Khi Jessica tiến đến chỗ Jefferson, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và khi đến phần phát biểu của mình, anh đã thổ lộ một điều đã khiến cô dâu phải bật khóc ngay trong ngày trọng đại.
Đúng là khi Jessica đang hồi hộp chờ đợi anh trao lời thề trước mặt quan khách và vị chủ hôn, anh lại thú nhận rằng mình đã yêu một người khác. Không riêng Jessica mà cả những khách tham dự đều "đơ người" với lời thổ lộ của Jefferson. Ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Nhưng rồi trong khi mọi người còn đang sốc, ngỡ ngàng thì anh đã từ từ chỉ tay về một người và giới thiệu người anh yêu thương ngoài Jessica.
Đó chính là Giovanna - con gái 8 tuổi của Jessica.
"Nếu có thể xin Ơn trên bất cứ điều gì, thì bố xin được làm bố của con. Bố là người bố tự hào nhất trên thế giới khi có được cô con gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như con", Jefferson nói trong nước mắt. Anh nhìn thật sâu vào mắt con và thề nguyện rằng mình sẽ yêu thương, chăm sóc Giovanna hệt như con gái ruột của mình.
Jessica chỉ biết đứng đó mà khóc thôi. Mà không riêng cô đâu, tất cả những khách có mặt trong hôn lễ ấy đều phải rơi lệ cả. "Con cũng sẽ yêu bố, chăm sóc bố, luôn bảo vệ bố và không để chuyện không hay xảy ra với bố", cô bé Giovanna cầm lấy micro, vừa khóc vừa nói cảm ơn bố.
Nguồn: kenh14.vn