PandaMeoXinhh
New member
Chỉ ba tiếng sau khi nói lời "I do", một cô dâu ở Ấn Độ đã quyết định "đường ai nấy đi" với ông chồng vừa mới cưới vì lý do khiến ai nghe cũng phải giận hộ!
Thứ Tư tuần trước, tại làng Chandwa phía đông Ấn Độ, mọi người đã tới dự đám cưới tưởng như ngọt ngào giữa cô dâu Rubana Parveen 18 tuổi - con gái ông chủ khách sạn nổi tiếng vùng - với chú rể Muntaj Ansari 26 tuổi, một anh tài xế lái xe kéo.
Ai cũng nghĩ cặp đôi sẽ có happy ending như bao người khác, nhưng plot twist xảy ra sau đó lại bi hài đến không tưởng luôn á!
Ba giờ sau khi tổ chức hôn lễ, cô dâu Rubana đã quyết định ly hôn với chú rể Muntaj vì tính tham lam và đòi hỏi quá đáng của anh chàng này.
Anh chú rể này đòi nhà gái phải mua thêm cho một chiếc xe máy siêu xịn mới chịu cho cô dâu về nhà, dù trước đó bố vợ đã tặng một chiếc xe rồi. Vô duyên ghê!
Cụ thể là sau khi xong lễ cưới theo nghi thức Hồi giáo truyền thống, chú rể bắt đầu lộ nguyên hình khi liên tục đòi nhà gái mua cho mình một chiếc xe máy đắt đỏ cùng một khoản hồi môn khủng.
Trước đó, ông Bashir-ud-din Ansari 58 tuổi - bố của cô dâu - đã mua sẵn cho rể một chiếc xe máy rồi nhưng có vẻ chiếc xe đó không đủ làm thỏa mãn lòng tham của anh chàng này. Anh ta cứ khăng khăng phải có một chiếc xe máy xịn sò và đắt tiền hơn nữa.
Cuối cùng cô dâu đã phải nhờ tới sự can thiệp của hội đồng 'Qazi' trong làng.
Một người có mặt tại đám cưới kể lại: "Siêu nhiều người đã tới khuyên anh chú rể. Mọi người bảo hãy bình tĩnh và chấp nhận những gì đã được tặng rồi. Nhưng anh ta cứ như điếc không nghe gì cả.
Quá đáng hơn là người này còn đe dọa sẽ không cho vợ mới cưới bước vào nhà nếu không được đáp ứng yêu cầu. Chú rể và bố vợ đã cãi nhau ầm ĩ lắm. Cảnh tượng đó thật sự điên rồ."
Cuối cùng, cô dâu đã quyết định ly hôn còn chú rể thì phải gánh chịu hậu quả cho thói tham lam của mình.
Sau đó, cô dâu Rubana đã quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của hội đồng 'Qazi' trong làng - một tổ chức đóng vai trò như tòa án của cộng đồng người Hồi giáo.
Cuối cùng với sự ủng hộ từ gia đình, Rubana đã quyết định thực hiện nghi lễ 'Talaaq' chính thức ly hôn với người chồng chỉ cưới được đúng 3 tiếng của mình. Ông Bashir-ud-din khẳng định sẽ lấy lại toàn bộ tiền và quà hồi môn mà gia đình đã tặng cho nhà chú rể.
Gia đình Muntaj cảm thấy siêu xấu hổ với hành vi của con trai họ. Bố mẹ chú rể sau đó đã viết thư xin lỗi và hứa sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền hồi môn của cô dâu.
Dân làng đã bắt chú rể phải đeo một cái vòng toàn dép ở cổ đồng thời chịu thêm hình phạt cạo trọc đầu.
Người dân trong làng cũng siêu phẫn nộ với hành vi của Muntaj và quyết định phải trừng phạt gã tham lam này để dạy cho một bài học nhớ đời.
Đầu tiên, dân làng buộc chú rể phải đeo một cái vòng toàn giày dép được kết lại bằng dây, kèm theo một mảnh giấy ghi: "Tôi là một kẻ tham lam của hồi môn". Sau đó, anh chàng này cùng với anh trai còn bị dân làng cạo trọc một phần tóc trên đầu nữa. Thương thật!
Cả anh trai của chú rể cũng phải chịu chung hình phạt cạo trọc đầu vì tính tham lam của em mình.
Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi không vui vẻ tí nào của con gái với gã tham lam, ông Bashir-ud-din đã lập tức liên hệ với gia đình anh Mohammed Elias, 25 tuổi, sống cách nhà Rubana 25km để sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con gái mình.
Được sự đồng ý từ nhà trai, tối cùng ngày lễ cưới của cô dâu Rubana và chú rể mới Mohammed đã được tổ chức rất long trọng. Happy ending cuối cùng cũng tới!
Ông Bashir-ud-din chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy vui vì con gái mình đã không phải dành cả phần đời còn lại để sống với một kẻ tham lam.
Nguồn: kenh14.vn