Chú rể "quay xe" giữa hôn lễ vì bị mẹ vợ tương lai đòi thêm 1 tỷ, biểu cảm cô dâu mới sốc thật

NhimSweet2864

New member
Đúng là drama đời thực còn gay cấn hơn phim cộng! Tưởng tượng cảnh này: đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chú rể đứng trước cửa phòng cô dâu thì mẹ vợ tương lai bỗng dưng đòi thêm gần 1 tỷ đồng. Kết quả? Chú rể "quay xe" luôn, biến đám cưới thành ngày buồn tức tưởi. Còn biểu cảm của cô dâu mới là điều đáng nói ở đây nè!

Gần đây, chuyện đám cưới ở Trung Quốc đang hot rần rần vì vấn đề thách giá sính lễ leo thang chóng mặt. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ nam nữ chênh lệch quá lớn ở đất nước tỷ dân này. Trước tình trạng nhà gái thách cưới quá trời quá đất, ngày càng nhiều anh chàng Trung Quốc phải chật vật, thậm chí bỏ luôn mơ ước lập gia đình vì... không đủ tiền

3c9531f89860813fa439.png


Và đây là câu chuyện "xịn xò" vừa làm netizen xứ Trung dậy sóng!

Chuyện tình "drama" từ đầu

Chú rể tên Tiểu Trần, 29 tuổi, là con út trong gia đình đông con ở vùng nông thôn Hà Nam. Trong khi các anh chị em đều nghỉ học sớm đi làm ăn xa, chỉ có Tiểu Trần cày cuốc chăm chỉ vào được đại học. Anh học ngành tin học và kiếm được việc lập trình sau khi tốt nghiệp - chuẩn "IT boy" đấy!

Dù làm việc ở thành phố với lương khá, đãi ngộ xịn xò nhưng Tiểu Trần sống tiết kiệm kiểu "đừng ai động vào ví anh". Nhờ vậy mà anh nhanh chóng trả hết nợ thời đi học, còn mua được cả nhà ở thành phố nữa - theo trang Sohu đăng tải.

Còn cô dâu Tiểu Phương là đồng nghiệp của anh. Cô xinh đẹp, có gu thời trang xịn sò. Dù gia cảnh không giàu nhưng bố mẹ cô lại sẵn sàng đổ tiền đầu tư cho con gái với hi vọng cô tìm được chồng "giàu có, danh giá". Khi biết con gái yêu một anh chàng quê mùa, không tiền không địa vị, bố mẹ cô kiên quyết phản đối luôn!

Plot twist chưa từng có trong lịch sử đám cưới

Mặc dù không ưng chàng rể tương lai nhưng trước sự nỗ lực của Tiểu Trần, mẹ Tiểu Phương cũng miễn cưỡng gật đầu vì con gái nhất quyết chọn anh. Tuy nhiên bà vẫn đặt điều kiện: muốn làm con rể bà phải có nhà, có xe, phải lo đủ tiền sính lễ 200.000 tệ (khoảng 670 triệu đồng)

Để lấy được người mình yêu, Tiểu Trần đi vay khắp nơi - bạn bè, người thân, cào bằng mọi khoản tiết kiệm để chuẩn bị cho đám cưới. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi...

Ngày cưới đến, nhà trai khởi hành sớm đi đón dâu, chuẩn bị đầy đủ phong bao lì xì đỏ - đúng phong tục địa phương. Nhưng đến khi chú rể đứng trước cửa phòng cô dâu và đưa phong bao cho mẹ vợ, bà ta lại yêu cầu thêm 300.000 tệ (gần 1 tỷ đồng) nữa mới cho vào!

Nhà trai ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra vì hai bên đã thỏa thuận 200.000 tệ rồi mà? Mẹ vợ giải thích: số tiền 300.000 tệ này là để dành cho con gái bà, coi như tiền đặt cọc, lúc nào con gái cần thì bà sẽ đưa.

Cái kết "bẻ lái" chấn động

Đã vất vả đi vay mượn tiền sính lễ, giờ mẹ vợ đòi thêm "núi tiền" như vậy, Tiểu Trần không thể chấp nhận. Dù anh thề thốt sẽ đối xử tốt với Tiểu Phương, không bao giờ để cô chịu oan ức, mẹ vợ vẫn nhất quyết đòi đủ 300.000 tệ.

Chú rể đành phải cầu cứu vợ. Nhưng điều khiến anh sốc nặng là cô dâu cũng ủng hộ mẹ! Cô còn nói rằng nếu Tiểu Trần không đưa tiền chứng tỏ anh yêu cô chưa đủ lớn. Không dừng lại ở đó, cô dâu còn mạnh miệng tuyên bố: không đưa đủ tiền thì cô sẽ không đi cùng anh!

Lúc này Tiểu Trần thực sự tức giận. Anh cúi gập đầu trước mẹ vợ, bình tĩnh nói: "Hủy hôn thôi ạ. Tôi không thể lấy người vợ như thế này được. Tôi không đủ khả năng cưới con gái của bác. Xin lỗi đã làm phiền gia đình bác"

Vừa dứt lời, chú rể xoay người bước đi, để lại đám cưới trong bàng hoàng. Chuyện vui thành bi kịch trong nháy mắt!

Netizen ủng hộ chú rể hết lời

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận. Đa số đều cho rằng Tiểu Trần không sai chút nào. Cái sai là ở Tiểu Phương và bố mẹ cô!

"Gia đình không giàu có, mơ ước con lấy chồng giàu nên lúc nào họ cũng chỉ nghĩ đến tiền. Đây không phải tình yêu mà là một cuộc trao đổi mua bán thì đúng hơn", một người bình luận thẳng thắn.

Thực tế những năm qua, chi phí cho một đám cưới ở Trung Quốc đã tăng chóng mặt - trung bình tới 20.000 USD ở một số tỉnh - khiến việc kết hôn ngày càng trở thành gánh nặng. Các khoản thanh toán thường do bố mẹ chú rể chi trả

Đặc biệt ở các vùng nông thôn, nơi phong tục này phổ biến hơn, việc đòi sính lễ cao đang dần bị phản đối vì nó trở thành gánh nặng với những nông dân nghèo - những người phải tiết kiệm thu nhập trong vài năm hoặc phải vay nợ chỉ để tổ chức đám cưới cho con trai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top