Cú plot twist không ai ngờ tới: Lê Văn Nghi - chính là người đã đưa Luyện sang Trung Quốc trước đó, giờ lại quay sang... bắt Luyện về!
Sáng nay 1-9, Thượng tá Bùi Văn Điển - Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Lạng Sơn - đã chia sẻ với báo Dân Trí về màn "lật kèo" này.
Hoá ra lực lượng công an đã vận động, thuyết phục chú rể Luyện là Lê Văn Nghi - người trước đó đưa Luyện sang Trung Quốc, tiếp tục quay sang bên kia biên giới tìm Luyện đưa về để lập công chuộc tội.
Chi tiết màn "dụ" về nước quá căng đét
Nghi đã tìm đến Hoàng Văn Trai - người cùng làng đang ở Sùng Trổ, Bằng Tường, Trung Quốc nơi Luyện trú ngụ. Sau khi gặp Luyện, Nghi rủ đi ăn uống rồi bảo đi theo nhưng không nói rõ đi đâu (sus vãi ).
Luyện liên tục hỏi đi đâu nhưng Nghi và Trai cứ dỗ dành đi theo thôi. Khi xe ô tô đến gần biên giới, cả 3 đi theo đường mòn về mốc biên giới 1057. Đến biên giới, Nghi bí mật tách đoàn và... gọi điện cho lực lượng chức năng luôn!
Lực lượng trinh sát và bộ đội biên phòng đã phục kích dọc biên giới khu vực đó sẵn rồi. Tổ công tác phối hợp bắt được Luyện ngay tại chỗ.
Khai ra chỗ giấu vàng "đỉnh của chóp"
Luyện khai báo thành khẩn rằng trên đường trốn chạy đã giấu vàng tại nhà chú rể nhưng không cho ai biết. Trong lúc gia đình chú rể đi vắng, Luyện đã bọc vàng bằng túi bóng, giẻ và cho vào 1 lọ thủy tinh rồi đem ném vào... nhà vệ sinh lẫn với hố phân để cất giấu!
Công an đã truy tìm được tang vật. Nghi đã lập công chuộc tội và báo cáo toàn bộ sự việc lên cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn
Sáng nay 1-9, Thượng tá Bùi Văn Điển - Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Lạng Sơn - đã chia sẻ với báo Dân Trí về màn "lật kèo" này.
Hoá ra lực lượng công an đã vận động, thuyết phục chú rể Luyện là Lê Văn Nghi - người trước đó đưa Luyện sang Trung Quốc, tiếp tục quay sang bên kia biên giới tìm Luyện đưa về để lập công chuộc tội.
Chi tiết màn "dụ" về nước quá căng đét
Nghi đã tìm đến Hoàng Văn Trai - người cùng làng đang ở Sùng Trổ, Bằng Tường, Trung Quốc nơi Luyện trú ngụ. Sau khi gặp Luyện, Nghi rủ đi ăn uống rồi bảo đi theo nhưng không nói rõ đi đâu (sus vãi ).
Luyện liên tục hỏi đi đâu nhưng Nghi và Trai cứ dỗ dành đi theo thôi. Khi xe ô tô đến gần biên giới, cả 3 đi theo đường mòn về mốc biên giới 1057. Đến biên giới, Nghi bí mật tách đoàn và... gọi điện cho lực lượng chức năng luôn!
Lực lượng trinh sát và bộ đội biên phòng đã phục kích dọc biên giới khu vực đó sẵn rồi. Tổ công tác phối hợp bắt được Luyện ngay tại chỗ.
Khai ra chỗ giấu vàng "đỉnh của chóp"
Luyện khai báo thành khẩn rằng trên đường trốn chạy đã giấu vàng tại nhà chú rể nhưng không cho ai biết. Trong lúc gia đình chú rể đi vắng, Luyện đã bọc vàng bằng túi bóng, giẻ và cho vào 1 lọ thủy tinh rồi đem ném vào... nhà vệ sinh lẫn với hố phân để cất giấu!
Công an đã truy tìm được tang vật. Nghi đã lập công chuộc tội và báo cáo toàn bộ sự việc lên cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn