Trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy quá đau lòng luôn ý Hai đứa trẻ nhà anh Đại vừa mất mẹ trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, giờ lại phải chịu cảnh mất luôn cả bố. Còn bà nội thì đã già yếu rồi, không biết ba bà cháu sẽ sống thế nào đây...
Nhắc lại chút nhé, tối 15/9 vừa rồi, chú rể Phan Công Đại (sinh năm 1976, ở xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) cùng mấy đứa bạn sang nhà chị Trần Thị H. (ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành) chơi, định bàn chuyện rước dâu thì bất ngờ tử vong luôn tại chỗ.
Đến chiều 16/9, gia đình và người thân đã phải làm lễ tang đưa anh Đại về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đám cưới chưa kịp diễn ra đã hoá đám tang
Hơn 1 ngày sau bi kịch xảy ra, sáng 17/9, phóng viên đã tới thăm gia đình. Trong căn nhà nhỏ đông nghịt hàng xóm, bạn bè tới chia buồn.
Trước đây anh Đại có vợ là chị Vũ Thị Thủy, hai người có 2 con trai là Phan Công Phát (đang học lớp 8) và Phan Công Lợi (học lớp 3). Cách đây hơn 2 năm, chị Thủy mất trong vụ tai nạn sập mỏ đá Lèn Cờ rồi. Từ đó anh Đại phải một mình nuôi con, chăm mẹ già. Sau đó anh quen biết và dự định kết hôn lần 2 với chị H. để cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng mà... trước ngày cưới, anh đã đột ngột ra đi, để lại mẹ già con nhỏ lạc lõng giữa đời
Bà Vũ Thị Biên (82 tuổi), mẹ của anh Đại giờ chỉ biết ngồi bên bàn thờ con trai mà khóc suốt. Hai đứa cháu thấy bà khóc cũng khóc theo. Nhìn tụi nhỏ mà thương ghê, chắc chúng vẫn chưa hiểu hết được nỗi đau này là gì. Giờ không biết ba bà cháu sẽ dựa vào đâu để sống tiếp...
Anh Phan Công Tăng (anh trai của anh Đại) kể lại với ánh mắt buồn bã: "Chiều hôm đó (15/9) nhà mình tổ chức lễ ăn hỏi cho Đại và chị H., hôm sau định rước dâu. Tối hôm đó em tôi cùng mấy đứa bạn sang nhà cô dâu chơi. Vừa vào ngồi được khoảng 10 phút thì Đại có vẻ khó thở, ho rồi gục xuống nền nhà luôn. Mọi người đỡ em lên giường nằm, gọi bác sĩ đến cấp cứu gấp. Nhưng khi các bác sĩ tới thì em tôi đã mất rồi..."
Chiều 16/9, lễ tang diễn ra trong không khí đau buồn tràn ngập. Tiếng khóc của người thân, nhất là hai đứa con nhỏ của anh Đại làm ai cũng phải nghẹn ngào. Mộ của anh được chôn ngay cạnh người vợ cũ.
Nhiều người hàng xóm chia sẻ rằng anh Đại rất thương con, chăm chỉ làm ăn, không hề thuốc lá hay rượu chè gì cả. Sau khi chị Thủy mất, anh trở nên trầm lặng hơn, sức khỏe cũng yếu đi. Thương anh nên người thân mới mai mối cho chị H. Hai người cảm mến nhau và quyết định cưới. Nhưng đám cưới không bao giờ diễn ra được nữa rồi...
Nhìn bà nội già yếu và hai đứa cháu nhỏ đội khăn tang, ngồi bệt dưới nền nhà khóc nức nở, ai cũng thấy xót xa cho tương lai của họ. Hai đứa trẻ vừa mất mẹ chưa lâu, giờ lại mất luôn cả bố nữa
Ông Phan Thế Trung - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: "Sau khi nhận được tin, chúng tôi đã cử người xuống thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau này. Hiện xã đã quyết định hỗ trợ cho gia đình anh Đại 2 triệu đồng. Khi công việc đám tang xong xuôi, nếu gia đình đồng ý thì chúng tôi sẽ làm thủ tục đưa hai cháu vào trại trẻ mồ côi của tỉnh để được chăm sóc tốt hơn".
Nguồn: soha.vn