Chú rể Lạng Sơn nguy kịch vẫn cưới được vợ, cô dâu khóc nức nở trao nhẫn khiến y bác sĩ xúc động rơi lệ

MinDev7187

New member
64ed70c5287d1a49cb69.jpg


Gần đây MXH đang lan truyền chóng mặt những hình ảnh về đám cưới siêu đặc biệt diễn ra ngay tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Và phải nói thật là xúc động quá đi các bạn ơi!

Do không gian phòng bệnh có hạn nên đám cưới được trang trí khá đơn giản với vài trái bóng bay và mấy bó hoa thôi. Chú rể cũng chẳng diện được bộ vest bảnh bao hay đứng nắm tay cô dâu nói lời thề non hẹn biển như những đám cưới khác. Nhưng mà nụ cười và niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt đôi uyên ương trẻ tuổi thì không gì che giấu được luôn!

d6878908b8e6baaba952.jpg


bdc16fe53eaaa722d580.jpg


Những hình ảnh về đám cưới đặc biệt này vừa đăng lên đã nhận về cả rổ lời chúc mừng, sự ngưỡng mộ với tình yêu đẹp như mơ cũng như lời cầu nguyện mong chú rể mau bình phục nha!

Trên fanpage của Khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng đã share story về đám cưới này:

"Giọt nước mắt đỏ hoe, đôi bàn tay run run và cái ôm thật chặt, một hạnh phúc mới, tình yêu đã được đâm chồi chính từ nơi khó khăn, nơi sự sống và chia xa mong manh biết đến nhường nào.

Ngày hôm nay (22/3) khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đặc biệt hơn thường ngày, một lễ cưới nhỏ, ấm cúng và tràn đầy tình yêu được tổ chức. Có chú rể đặc biệt, có cô dâu đặc biệt, họ là những người trẻ yêu thương nhau, đang hân hoan đón nhận những điều hạnh phúc nhất."

d532b284fda27144d1bc.jpg


Nghe mà nước mắt giàn giụa luôn á! Hóa ra trước lễ cưới 7 ngày (ngày 15/3), chú rể T.H. (32 tuổi) đã phải nhập viện khoa Hồi sức tích cực – Chống độc trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm: Sốc nhiễm khuẩn – Viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển – Suy đa tạng, huyết áp phải dùng thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ thở máy, suy gan, suy thận tiến triển nhanh.

Có lúc anh bị co giật, kích thích, huyết áp không đo được, vô niệu kéo dài, nguy hiểm đến tính mạng luôn các bạn ạ. Điều này khiến gia đình và đặc biệt là cô dâu không ngừng rơi nước mắt vì lo lắng.

Nhưng mà nhờ sự cố gắng của bệnh nhân, sự động viên của gia đình, cùng quyết tâm của team y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, anh đã được rút ống thở, các cơ quan hồi phục và tỉnh lại trong niềm vui sướng của mọi người!

"Khoa đã cùng gia đình bệnh nhân tổ chức một buổi lễ nhỏ, để ngay nơi đây, trên giường bệnh, những người trẻ yêu thương nhau, có thể trao chiếc nhẫn chứng giám hạnh phúc, khi thử thách sinh tử họ đã cùng nắm tay vượt qua." - Đọc những dòng share trên fanpage của bệnh viện mà cảm động muốn khóc luôn!

56f741e29db95edd9c5a.jpg


Chia sẻ trên báo Đời sống pháp luật, Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đô, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho hay biết anh H. dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 22/3, các y bác sĩ đã quyết định làm đám cưới nhỏ ngay tại viện giúp bệnh nhân và gia đình vui vẻ, không cảm thấy thiệt thòi gì cả.

Bác sĩ Đô cũng kể thêm, để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, các điều dưỡng đã dọn sạch sẽ khu vực lưu bệnh nhân, trang trí thêm bóng bay và chuyển giường bệnh của anh H sang. Tại đó, anh H đã trao nhẫn cưới cho cô dâu trước sự chứng kiến của y bác sĩ và bố mẹ hai bên. Đám cưới của cặp vợ chồng trẻ đã khiến nhiều người phải lau nước mắt không ngừng luôn!

Đám cưới không có tiệc mừng nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn nhận được đầy đủ lời chúc phúc từ bệnh viện, khoa phòng nha.

Sau đám cưới, anh H vui vẻ hẳn lên, bình phục nhanh hơn hẳn. Hiện tại anh đã tỉnh táo, nói chuyện được bình thường, ăn đồ loãng được rồi, dự kiến vài ngày nữa là có thể ra viện luôn!

3476aec26e840de2657e.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top