Chú rể "đứng không" ngày cưới, nhà gái dọa giết - drama tình ái khiến netizen ngỡ ngàng

SuaYeu

New member
b3f1745fcc399b0ffd50.jpg


Ê kíp ơi, câu chuyện này drama đến mức không biết phải team ai nữa luôn á!

dbab96506bdfa8f67554.jpg


Mới đây thôi, một cô gái Thái Lan đã "bức xúc quá đi lên" và đâm đơn kiện bạn trai vì chàng đã "bay màu" ngay trước ngày cưới. Nghe qua thì tưởng đơn giản nhưng thực ra câu chuyện này drama và twist đến mức netizen phải ngồi "ăn cơm" cả ngày luôn đó!

Theo tờ The Thaiger đưa tin, sự việc "căng đét" này xảy ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hôm thứ Tư, 12/3 vừa qua, cô Nack (34 tuổi) đã "nghiêm túc" tới đồn cảnh sát Chauat để kiện bạn trai 33 tuổi của mình là anh Ton, tố anh này lừa đảo cô số tiền lên tới 500.000 baht (tầm 380 triệu VNĐ luôn á)

Nguyên nhân là gì? Là anh Ton đã... "mất hút" trong ngày cưới dự kiến diễn ra vào thứ Ba, 11/3 vừa rồi, trong khi mọi thứ từ nhẫn, váy cưới, đồ ăn, trang trí đã sẵn sàng rồi nè! Tưởng tượng cảnh ấy mà thấy stress giùm luôn

Cô Nack đã khóc nức nở tại đồn cảnh sát, kể rằng hai người gặp nhau trên mạng xã hội. Sau đó yêu đương được tầm 1 năm rưỡi mới quyết định "về chung một nhà". Gia đình cô yêu cầu tiền thách cưới 300.000 baht tiền mặt (khoảng 230 triệu VNĐ) và vàng trị giá gần 100.000 baht (tầm 75 triệu VNĐ), và anh Ton đã gật đầu đồng ý hết.

28ac874eca65038e9b7f.png


Nhưng plot twist đây rồi! Cô Nack kể rằng trước đó anh Ton làm nhân viên bán hàng ở công ty sơn nhưng đã nghỉ việc với kế hoạch mở cửa hàng riêng sau đám cưới. Thế nhưng trong lúc "thất nghiệp gia", anh lại dùng tiền của cô để chi tiêu cá nhân. Không chỉ vậy, anh còn mượn ô tô và xe máy của cô rồi... đem cầm cố lấy tiền mặt luôn á!

Dù Ton làm thế nhưng Nack vẫn quyết tâm cưới anh. Tuy nhiên đến ngày trọng đại, cô liên lạc với Ton bằng mọi cách nhưng anh... "seen" và im re. Cô đã đến nhà tìm Ton nhưng không thấy đâu. Gia đình anh nói rằng Ton bị tai nạn xe máy, nhưng khi Nack "chạy" khắp các bệnh viện trong khu vực thì chẳng thấy bằng chứng gì cả!

26d150e436b233f4c3e1.jpg


Về phần mình, anh Ton đã lên tiếng với tờ ThaiRath để "đáp trả". Anh khẳng định khi còn làm việc, anh đưa cho Nack 10.000 baht/tháng (7,5 triệu VNĐ) để tiết kiệm làm đám cưới. Sau khi nghỉ việc mất thu nhập, anh phải vay tiền Nack nhưng không ngồi chơi xơi nước mà đi đánh bắt tôm để bán kiếm sống nè.

3cb00499626c3543104b.jpg


Ton giải thích rằng đám cưới được lên kế hoạch trong ngân sách họ đã bàn, nhưng gia đình Nack cứ "can thiệp" liên tục. Anh còn nói rằng vào ngày trước đám cưới, anh bị ngã quỵ trong phòng tắm và phải đi cấp cứu. Bác sĩ khuyên nằm viện vì gân chân bị rách, nhưng Ton muốn ra để dự đám cưới. Bác sĩ cho phép anh rời đi lúc 6 giờ sáng hôm sau.

9719c806cb1dfacb30e7.jpg


Nhưng đây mới là phần drama nhất! Trong khi Ton nằm viện, hơn 10 thành viên gia đình Nack đã kéo đến bệnh viện và... "đối đầu" với anh. Họ được cho là đã dọa giết cả anh và mẹ anh nếu anh không đến đám cưới! Anh nói mình đã rối trí nhưng vẫn hứa sẽ đi. Thế nhưng những lời đe dọa vẫn liên tục, họ cứ gọi điện "khủng bố" đến nỗi mẹ anh phải báo cảnh sát. Lo sợ cho an toàn của bản thân và gia đình, Ton quyết định... "đứng không" luôn!

Ton yêu cầu cô Nack làm rõ khoản 500.000 baht mà cô tố anh "lừa đảo", vì anh cũng có đóng góp vào chi phí đám cưới, kể cả việc đưa cho cô 20.000 baht (khoảng 15 triệu VNĐ) theo yêu cầu của cô đấy.

Ton cũng thừa nhận trước đây anh từng hủy đám cưới với một người phụ nữ khác, nhưng giải thích rằng đó là vì phát hiện cô ta ngoại tình với bạn thân của mình (thêm một twist nữa đây rồi! )

Ton khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với Nack sau sự việc này, đồng thời nói rằng anh đã phải chịu quá nhiều stress vì bị netizen "ném đá". Trong khi đó, cảnh sát địa phương vẫn chưa cung cấp thêm thông tin và cô Nack cũng chưa có thêm tuyên bố gì nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top