Không biết phải lo cho cặp đôi trẻ hay "tan chảy" với độ ngọt của bố mẹ cô dâu nữa chứ!
Người ta vẫn hay nói ngày con gái lấy chồng là lúc bố mẹ "giao nộp" con cho một người đàn ông khác để hai ông bà tận hưởng tuổi già. Nhưng với cặp bố mẹ ở thành phố Selayang Baru, Malaysia này thì... hơi khác xíu đó!
Vào chiều ngày 31/8, đúng trước giờ cưới, chú rể Amirudin Abdul Kassim (28 tuổi) bỗng nhiên đau bụng dữ lắm luôn á, phải nhập viện gấp. Úi giời ơi drama đây rồi! Thời gian địa điểm đã fix cứng rồi mà hai nhân vật chính lại... "off" mất tiêu.
Đám cưới nguy cơ delay hoặc cancel nếu không có "plot twist" này!
Nhưng mà bố mẹ cô dâu đã có màn "cứu cánh" đỉnh của chóp luôn nè! Hai ông bà quyết định thay con vào lễ đường để hoàn thành hôn lễ. Mặc outfit xanh nhạt trang trọng, nổi bật giữa không gian hoàng gia sang xịn mịn. Nhìn mà muốn khóc nước mắt hạnh phúc quá trời!
Cô dâu Fatheen Afiqah (27 tuổi) kể lại với báo địa phương Pnews: "Ơn trời chúng tôi đã bình an. Chiều hôm đó, hôn phu của tôi thấy không khỏe trong buổi tập dượt. Chúng tôi đến trạm y tế và các bác sĩ nghi ngờ anh ấy bị đau ruột thừa. Nhưng xét nghiệm kĩ ở bệnh viện cho thấy anh Amirudin bị sỏi thận. Bác sĩ khuyên phẫu thuật càng sớm càng tốt nên chúng tôi không thể xuất hiện như dự định".
Trong khi đó tại lễ đường, một khách mời cho biết bố cô dâu đã mấy lần rơi nước mắt. Dù con gái không có mặt, ông vẫn vô cùng xúc động trong dịp trọng đại của con mình. Ai mà chịu nổi cảnh này chứ!
Câu chuyện đáng yêu này đã được bạn của cặp đôi là Mira chia sẻ lên Twitter vào ngày 4/9. Đến giờ bài đăng có hơn 18k likes và 15k lượt shares rồi nha! Chính cô dâu cũng bất ngờ trước tình cảm mà cư dân mạng dành cho vợ chồng mình. Cô gửi lời cảm ơn: "Xin cảm ơn các bạn, hiện giờ chồng tôi đã phẫu thuật xong. Hi vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại để được xuất viện. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều và cầu Thánh Allah ban phước lành cho tất cả mọi người!".
Nguồn: kenh14.vn