Tự ý xây dựng một cơ ngơi bề thế không phép, anh chàng Trung Quốc này giờ đang vướng phải rắc rối pháp lý cực lớn và nguy cơ mất trắng cả biệt phủ luôn rồi đó các bạn ơi
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đưa tin, đầu tháng 5/2025 vừa rồi, mạng xã hội Trung Quốc ầm ầm lên với thông tin về khu biệt phủ siêu xa hoa mang tên "Anh Chi Viên" ở quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Nghe đồn là chủ nhân đã đổ vào đây tới 10 tỷ NDT (tầm hơn 3.600 tỷ đồng luôn á) Nhưng plot twist là giờ căn biệt phủ này đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế phá dỡ. Thông tin này viral ngay vì quy mô quá hoành tráng mà câu chuyện đằng sau lại éo le vô cùng.
Ngày 9/5/2025, Chính quyền nhân dân quận Triều Dương chính thức lên tiếng xác nhận. "Anh Chi Viên" là khu nhà vườn quy mô khủng, gồm nhiều tòa nhà kiểu cổ điển lẫn hiện đại, xây dựng công phu với cổng lớn, tường bao, lầu các, đình nghỉ và đủ thứ tiện ích phụ trợ khác. Tổng diện tích lên tới hơn 50.000 m2 nha mọi người – tức là rộng bằng 5-7 sân bóng đá tiêu chuẩn luôn á Dù không mở cửa cho ai vào, nhưng khu biệt phủ này vẫn gây sốt ở địa phương vì nhìn khác hẳn so với mấy căn xung quanh. Mấy tấm ảnh chụp từ trên cao được share lung tung trên mạng, ai cũng phải trầm trồ về độ sang chảnh.
Chính quyền còn tiết lộ thêm là "Anh Chi Viên" được xây trên mảnh đất thuộc thôn Tây Nhị, thị trấn Tây Lư – vốn được quy hoạch là đất công nghiệp thuộc sở hữu tập thể. Chủ nhân của "siêu phẩm" này là ông Trần Bưu, một người dân địa phương. Anh này đã tự tiện xây khu nhà ở riêng mà không xin phép gì hết, rồi còn tự ý đổi mục đích sử dụng đất từ công nghiệp sang nhà ở nữa chứ
Sau khi kiểm tra kỹ, cơ quan chức năng phát hiện công trình gồm 5 dãy nhà cổ rộng hơn 7.300 m2, 6 tòa nhà hiện đại khoảng 2.500 m2, cộng thêm các thứ phụ như cổng, tường rào, đình nghỉ... Tất tần tật đều KHÔNG có giấy phép xây dựng hợp pháp
Thậm chí một phần diện tích còn lấn sang cả đất bên cạnh nữa. Căn cứ theo Luật Đất đai Trung Quốc và các quy định liên quan, cơ quan chức năng thành phố Sán Đầu đã ra quyết định xử phạt hành chính. Tòa án địa phương yêu cầu ông Trần trong vòng 45 ngày phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất.
Tính đến giờ thì thời hạn để kháng nghị hoặc khởi kiện đã hết rồi. Nhưng mà ông Trần vẫn chưa chịu tháo dỡ gì cả
Vì thế, chính quyền địa phương thông báo sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật nếu chủ sở hữu không tự nguyện chấp hành trong thời gian còn lại. Đại diện chính quyền thị trấn Tây Lư cũng xác nhận các bước xử lý đang được tiến hành đúng trình tự pháp luật rồi đó.
Cơ quan chức năng thành phố Sán Đầu và tỉnh Quảng Đông nhắc nhở luôn, vụ biệt phủ "Anh Chi Viên" này là bài học rõ ràng cho thấy pháp luật về đất đai và xây dựng tại Trung Quốc đang được áp dụng ngày càng nghiêm khắc hơn. Những công trình xây dựng không phép, sai mục đích sử dụng đất dù có quy mô hay chi phí đầu tư "khủng" đến mấy, nếu không tuân thủ quy định thì vẫn phải chịu xử lý theo luật thôi Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao, việc xử lý nghiêm các hành vi sử dụng đất sai mục đích cũng góp phần giữ gìn trật tự và đảm bảo công bằng trong xã hội nha.
Theo news.china, Global Times
Nguồn: soha.vn
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đưa tin, đầu tháng 5/2025 vừa rồi, mạng xã hội Trung Quốc ầm ầm lên với thông tin về khu biệt phủ siêu xa hoa mang tên "Anh Chi Viên" ở quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Nghe đồn là chủ nhân đã đổ vào đây tới 10 tỷ NDT (tầm hơn 3.600 tỷ đồng luôn á) Nhưng plot twist là giờ căn biệt phủ này đang đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế phá dỡ. Thông tin này viral ngay vì quy mô quá hoành tráng mà câu chuyện đằng sau lại éo le vô cùng.
Ngày 9/5/2025, Chính quyền nhân dân quận Triều Dương chính thức lên tiếng xác nhận. "Anh Chi Viên" là khu nhà vườn quy mô khủng, gồm nhiều tòa nhà kiểu cổ điển lẫn hiện đại, xây dựng công phu với cổng lớn, tường bao, lầu các, đình nghỉ và đủ thứ tiện ích phụ trợ khác. Tổng diện tích lên tới hơn 50.000 m2 nha mọi người – tức là rộng bằng 5-7 sân bóng đá tiêu chuẩn luôn á Dù không mở cửa cho ai vào, nhưng khu biệt phủ này vẫn gây sốt ở địa phương vì nhìn khác hẳn so với mấy căn xung quanh. Mấy tấm ảnh chụp từ trên cao được share lung tung trên mạng, ai cũng phải trầm trồ về độ sang chảnh.
Chính quyền còn tiết lộ thêm là "Anh Chi Viên" được xây trên mảnh đất thuộc thôn Tây Nhị, thị trấn Tây Lư – vốn được quy hoạch là đất công nghiệp thuộc sở hữu tập thể. Chủ nhân của "siêu phẩm" này là ông Trần Bưu, một người dân địa phương. Anh này đã tự tiện xây khu nhà ở riêng mà không xin phép gì hết, rồi còn tự ý đổi mục đích sử dụng đất từ công nghiệp sang nhà ở nữa chứ
Sau khi kiểm tra kỹ, cơ quan chức năng phát hiện công trình gồm 5 dãy nhà cổ rộng hơn 7.300 m2, 6 tòa nhà hiện đại khoảng 2.500 m2, cộng thêm các thứ phụ như cổng, tường rào, đình nghỉ... Tất tần tật đều KHÔNG có giấy phép xây dựng hợp pháp
Tính đến giờ thì thời hạn để kháng nghị hoặc khởi kiện đã hết rồi. Nhưng mà ông Trần vẫn chưa chịu tháo dỡ gì cả
Cơ quan chức năng thành phố Sán Đầu và tỉnh Quảng Đông nhắc nhở luôn, vụ biệt phủ "Anh Chi Viên" này là bài học rõ ràng cho thấy pháp luật về đất đai và xây dựng tại Trung Quốc đang được áp dụng ngày càng nghiêm khắc hơn. Những công trình xây dựng không phép, sai mục đích sử dụng đất dù có quy mô hay chi phí đầu tư "khủng" đến mấy, nếu không tuân thủ quy định thì vẫn phải chịu xử lý theo luật thôi Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao, việc xử lý nghiêm các hành vi sử dụng đất sai mục đích cũng góp phần giữ gìn trật tự và đảm bảo công bằng trong xã hội nha.
Theo news.china, Global Times
Nguồn: soha.vn