Ơ kìa drama gì đây? Nhà gái khẳng định đã chịu đủ mọi yêu cầu khó nhằn của chú rể rồi, ai dè bị "xù" ngay trong đêm tân hôn. Giờ họ quyết đòi lại toàn bộ tiền bạc đã bỏ ra cho đám cưới này!
Mới đây, một đám cưới ở Amethi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã biến thành màn "ẩu đả" nảy lửa sau khi chú rể... không thèm xuất hiện đúng giờ như đã hẹn
Tuy chú rể Sohan Lal Yadav (từ Ayodhya) cuối cùng vẫn show mặt sau khi công an vào cuộc, nhưng lúc này gia đình cô dâu đã "nổi điên" rồi nha! Họ từ chối thẳng thừng việc tiếp tục đám cưới, rồi còn giữ luôn chú rể làm con tin, đòi hoàn trả 100% chi phí
Lal Bahadur, bố cô dâu cho biết ông đã đáp ứng đủ thứ yêu cầu của nhà trai, từ xe máy đến tiền mặt, chỉ để đám cưới diễn ra suôn sẻ thôi.
"Đám cưới đã được book từ 10 tháng trước. Chúng tôi làm lễ tilak (một nghi lễ trước khi tổ chức đám cưới ở Ấn Độ) cũng không vấn đề gì. Ba ngày sau lễ tilak, chú rể bỗng nhiên từ chối cưới. Hỏi lý do thì anh ta nói muốn một chiếc xe. OK chúng tôi đồng ý. Xong lại đổi ý nói không muốn xe nữa, muốn tiền mặt. Oke luôn! Chúng tôi hỏi còn gì nữa không, anh ta bảo không. Vậy là chúng tôi cứ chuẩn bị tiếp", cha cô dâu tâm sự với tờ India Today.
Theo ông Lal Bahadur, đám cưới được định vào ngày 2/12 và mọi thứ đều chuẩn bị ổn áp cả.
Nhưng đến tận đêm cưới, khách khứa đã về gần hết mà chú rể vẫn... biệt tăm. Bố cô dâu kể: "Chúng tôi gọi liên tục nhưng không ai nghe máy. Anh rể tôi sống cùng khu với chú rể, anh ấy bảo tôi đến đồn công an. Đến nơi thì... phát hiện chú rể đang ở đó luôn"
Sau khi công an can thiệp, chú rể mới chịu đồng ý tiến hành đám cưới và đến nhà cô dâu cùng đoàn rước dâu vào lúc... 2h30 sáng! (Trời ơi sáng luôn rồi!)
Khi đoàn nhà trai đến muộn như vậy, họ hàng nhà gái yêu cầu hoàn trả chi phí đám cưới ngay lập tức. Tension lên đến max khi chú rể và gia đình bị giữ lại nhà cô dâu cho đến khi vấn đề được giải quyết xong xuôi.
"Chúng tôi chỉ muốn anh ta và gia đình hoàn trả chi phí đám cưới, sau đó họ muốn về đâu thì về", gia đình cô dâu nói rõ.
Nhà gái còn tố cáo rằng chú rể đã... bỏ trốn 3 ngày trước đám cưới và đang có "tình mới" bên ngoài Thêm nữa, việc chú rể đồng ý kết hôn chỉ vì công an cảnh báo anh ta có thể bị kiện về của hồi môn đó!
Tuy nhiên, chú rể Sohan Lal thì phân bua: "Chúng tôi bị chậm trễ trong việc đưa đoàn rước dâu thôi mà. Khi chúng tôi đến nơi, gia đình cô dâu đã từ chối hôn lễ và yêu cầu chúng tôi trả chi phí đám cưới. Họ không cho chúng tôi rời đi luôn á"
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một đám cưới ở Amethi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã biến thành màn "ẩu đả" nảy lửa sau khi chú rể... không thèm xuất hiện đúng giờ như đã hẹn
Tuy chú rể Sohan Lal Yadav (từ Ayodhya) cuối cùng vẫn show mặt sau khi công an vào cuộc, nhưng lúc này gia đình cô dâu đã "nổi điên" rồi nha! Họ từ chối thẳng thừng việc tiếp tục đám cưới, rồi còn giữ luôn chú rể làm con tin, đòi hoàn trả 100% chi phí
Lal Bahadur, bố cô dâu cho biết ông đã đáp ứng đủ thứ yêu cầu của nhà trai, từ xe máy đến tiền mặt, chỉ để đám cưới diễn ra suôn sẻ thôi.
"Đám cưới đã được book từ 10 tháng trước. Chúng tôi làm lễ tilak (một nghi lễ trước khi tổ chức đám cưới ở Ấn Độ) cũng không vấn đề gì. Ba ngày sau lễ tilak, chú rể bỗng nhiên từ chối cưới. Hỏi lý do thì anh ta nói muốn một chiếc xe. OK chúng tôi đồng ý. Xong lại đổi ý nói không muốn xe nữa, muốn tiền mặt. Oke luôn! Chúng tôi hỏi còn gì nữa không, anh ta bảo không. Vậy là chúng tôi cứ chuẩn bị tiếp", cha cô dâu tâm sự với tờ India Today.
Theo ông Lal Bahadur, đám cưới được định vào ngày 2/12 và mọi thứ đều chuẩn bị ổn áp cả.
Nhưng đến tận đêm cưới, khách khứa đã về gần hết mà chú rể vẫn... biệt tăm. Bố cô dâu kể: "Chúng tôi gọi liên tục nhưng không ai nghe máy. Anh rể tôi sống cùng khu với chú rể, anh ấy bảo tôi đến đồn công an. Đến nơi thì... phát hiện chú rể đang ở đó luôn"
Sau khi công an can thiệp, chú rể mới chịu đồng ý tiến hành đám cưới và đến nhà cô dâu cùng đoàn rước dâu vào lúc... 2h30 sáng! (Trời ơi sáng luôn rồi!)
Khi đoàn nhà trai đến muộn như vậy, họ hàng nhà gái yêu cầu hoàn trả chi phí đám cưới ngay lập tức. Tension lên đến max khi chú rể và gia đình bị giữ lại nhà cô dâu cho đến khi vấn đề được giải quyết xong xuôi.
"Chúng tôi chỉ muốn anh ta và gia đình hoàn trả chi phí đám cưới, sau đó họ muốn về đâu thì về", gia đình cô dâu nói rõ.
Nhà gái còn tố cáo rằng chú rể đã... bỏ trốn 3 ngày trước đám cưới và đang có "tình mới" bên ngoài Thêm nữa, việc chú rể đồng ý kết hôn chỉ vì công an cảnh báo anh ta có thể bị kiện về của hồi môn đó!
Tuy nhiên, chú rể Sohan Lal thì phân bua: "Chúng tôi bị chậm trễ trong việc đưa đoàn rước dâu thôi mà. Khi chúng tôi đến nơi, gia đình cô dâu đã từ chối hôn lễ và yêu cầu chúng tôi trả chi phí đám cưới. Họ không cho chúng tôi rời đi luôn á"
Nguồn: kenh14.vn