Chú rể "bùng" 100 triệu tiền decor cưới ở Sài Gòn: Viện đủ lý do rồi "bay màu", cô dâu cũng là nạn nhân luôn!

Một đơn vị decor tiệc cưới vừa đăng đàn "kể khổ" trên mạng xã hội về việc bị cặp đôi mới cưới "quỵt" tiền - drama căng đét!

Nói thật là ngày trọng đại, cô dâu chú rế nào cũng muốn đám cưới của mình phải thật lồng lộn, lung linh để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. Vì vậy mà việc chọn đơn vị decor uy tín để biến hội trường hôn lễ thành như mơ là cực kỳ quan trọng luôn! ✨

Nhưng mà không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ đâu nhé. Từ trước đến giờ, đã có không ít lần các đơn vị decor nổi tiếng bị "bóc phốt" vì cam kết một đằng, thành phẩm một nẻo khiến cô dâu "khóc thét".

7b5064bda8c193af8ed2.jpg


Thế nhưng lần này lại có case ngược đời xảy ra khiến dân tình phải bức xúc hộ luôn. Cụ thể, chủ một đơn vị decor ở TP.HCM đã lên mạng "bóc phốt" cặp cô dâu chú rể mới cưới "quỵt" tiền không trả, chú rể bỏ trốn còn cô dâu thì "bơ" đẹp. Drama thật sự!

Decor đám cưới như cổ tích, dâu rể nhận thành quả còn khen nức nở

Chia sẻ với phóng viên, chủ đơn vị decor tiệc cưới cho biết câu chuyện xảy ra cách đây 6 tháng. Chú rể đã liên hệ trực tiếp để đặt trang trí đám cưới tổ chức tại một trung tâm hội nghị lớn ở Sài Gòn. Các hạng mục anh chú rể yêu cầu thực hiện gồm backdrop, gallery, lối đi, sân khấu, khói lạnh, màn sao... gần như full combo hết luôn!

da9038d5299fd75a8eed.jpg


e3694aae995386fbdff6.jpg


a16aa516bef3215369af.jpg


988bafbe7365fb396755.jpg


382348a098304d9d946a.jpg


Dù đặt sát ngày tổ chức nhưng phía đơn vị vẫn hoàn thành đúng deadline và đúng theo mong đợi của cặp đôi. Hội trường buổi hôn lễ lung linh cực kỳ với đèn vàng, hoa tươi... như khu vườn cổ tích thật sự! Được biết, tổng chi phí cặp đôi phải chi trả cho phần decor này là 112 triệu đồng. ✨

Sơ sảy của đơn vị tổ chức

Chủ bài viết chia sẻ sự việc này như một lời cảnh tỉnh cho các đơn vị tổ chức đám cưới khác. Cụ thể, đơn vị này chỉ lấy cọc giữ ngày hoặc cọc 30% hợp đồng, thấp hơn hẳn so với mức cọc chung trên thị trường thường rơi vào khoảng 50-80% giá trị hợp đồng. Phần còn lại cô dâu chú rể có thể trả sau đêm tiệc.

a77aa58b69cd481c5b07.jpg


Với trường hợp này cũng vậy, khi nhận đơn đặt hàng, phía đơn vị chỉ yêu cầu cọc 10 triệu đồng, khiến số tiền thất thoát hiện lên tới hơn 100 triệu đồng. Ối giời ơi!

"Nhà em bị trộm!": Sự thật hay chỉ là cớ "chống chế"?

Sau khi đám cưới diễn ra, bên đơn vị nhắn tin báo giá, chú rể rất vui vẻ hẹn chiều tối về sẽ chuyển khoản luôn, nhưng đã 6 tháng trôi qua vẫn "mất hút" tăm hơi.

Đáng chú ý, trong đoạn tin nhắn được chủ bài viết công khai, có đoạn chú rể đưa lý do chậm trả tiền là do: "Tối qua nhà em có trộm nên mất 3 cái điện thoại của em, mẹ với vợ em rồi. Nhà vừa có chuyện không hay, anh thông cảm cho em ít ngày. Gia đình đang rối ren mong anh đừng gọi!".

2d38a9dfefbcf03a7abf.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top