Chú rể biến mất sau đám cưới: Câu chuyện bất ngờ về tên cướp xe ôm táo tợn

DauAngel6030

New member
75c75df53cab8c2c7696.jpg


Sau đám cưới mà nhà trai không đến rước dâu, chú rể thì... bay màu luôn cả mấy năm trời. Plot twist là sau đó Kiểm bị bắt vì cướp xe ôm ngay tại quê vợ. Drama thật sự!

Chú rể "đi mua thuốc lá" và không bao giờ quay về

Cuối năm 2000, chị Đinh Thị Hoa ở thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn đến xã Ea Ráp, huyện Cư M'ga, Đắk Lắk hái cà phê thuê cho anh Sang Văn Triều.

Tại đây, chị quen và có tình cảm với Đoàn Quang Kiểm (SN 1983), dáng người nhỏ nhắn, quê ở Thanh Hóa.

Đến cuối tháng 10/2001, chị Hoa tổ chức đám cưới với anh chàng quê Thanh Hóa này. Nhưng mà sau lễ vu quy thì... không thấy nhà trai đến rước dâu đâu cả. Red flag đầu tiên đây rồi!

Sau đám cưới vài ngày, Kiểm quay lại, có dẫn theo 2 đứa em (1 gái, 1 trai) cùng với hành lý là 1 chiếc valy màu đen viền trắng và 1 khẩu súng hơi.

Khi cán bộ Công an huyện và Công an xã kiểm tra thì không có giấy tờ gì, bị lập biên bản thu giữ và trục xuất ra khỏi địa phương. Khoảng 2-3 ngày sau, Kiểm và 2 đứa em bỏ đi luôn, mất tích hoàn toàn không thấy liên lạc gì nữa. Chị vợ: "???"

Vụ cướp xe ôm và hung thủ chính là... chú rể ngày nào

Ngày 17/12/2004, Công an huyện Minh Long (Quảng Ngãi) nhận được thông tin về một vụ cướp xe ôm kinh hoàng.

Nạn nhân là anh Lương Trình, SN 1969, trú tại tổ 3, phường Chánh Lộ, thị xã Quảng Ngãi đã bị một đối tượng lạ mặt chém 2 nhát dao và cướp xe máy BKS: 76P6-6928.

Theo anh Trình kể lại: Khoảng 17h cùng ngày, có một thanh niên xách valy màu đen bước xuống xe khách tuyến Đắk Lắk - Quảng Ngãi rồi thuê xe ôm đi Minh Long.

Dọc đường, thanh niên này nhiều lần yêu cầu dừng xe mời anh uống cà phê, thuốc lá, nhưng anh thấy sus quá nên liên tục từ chối. Giác quan thứ 6 của anh Trình real chuẩn đấy!

Khi xe đổ dốc ở thôn Minh Xuân, xã Long Mai, vị khách nói gần đến nơi rồi và bật nắp valy. Vì đã cảnh giác, anh Trình phát hiện tay phải đối tượng đang cầm hung khí nên chủ động dừng xe, gạt chân chống định bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi chưa kịp rút chìa khóa, anh Trình đã bị đối tượng chém vào đầu. Nạn nhân vẫn cố vùng ra, lúc quay lại thấy đối tượng cầm mã tấu nên khá hoảng sợ, vội nhặt 2 viên đá to phòng thân. Tình huống căng thẳng như phim hành động luôn!

Đối tượng yêu cầu anh Trình chở hắn ra lại đường chính, anh này đồng ý và bắt hắn phải vứt mã tấu xuống nhưng hắn không chịu.

Khoảng hơn 30 phút giằng co, vết thương trên đầu ra nhiều máu, bị choáng, lại không có ai giúp sức, anh Trình lui lại, đối tượng lấy xe chạy ngược về phía thị xã Quảng Ngãi. Anh Trình vào nhà một người dân ven đường nhờ giúp đỡ và báo công an.

Theo đặc điểm của đối tượng: khoảng 24-25 tuổi, cao khoảng 1m60, nói giọng Bắc, người gầy, da ngăm đen, lông mày rậm dữ tợn, cổ đeo dây chuyền bạc trắng to.

Đặc biệt trong lúc chở, đối tượng có tiết lộ rằng có một người bạn dân tộc nhà rất to, có nuôi một con chồn trắng. Chi tiết này nghe random nhưng lại là manh mối quan trọng đấy!

Lần theo những manh mối nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra đã tìm được đến nhà ông Đinh Rem ở thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn thì được biết trước đó vài năm con gái ông có kết hôn với một gã thanh niên có những đặc điểm tương tự chính là Kiểm.

Manh mối bắt đầu rõ ràng, cơ quan điều tra tìm tới Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thì được biết tại xã Quảng Định có 1 đối tượng tên là Đoàn Quang Kiểm vừa ra tù ngày 5/11/2004, đến ngày 29/11 có đến Công an xã xin giấy tạm vắng đi Đắk Lắk với lý do tìm vợ.

Khoảng ngày 19, 20/12, Kiểm có về địa phương, mang theo 1 chiếc xe máy màu đen, biển 76B. Trùng hợp quá đi thôi!

Xác định đây chính là nghi phạm trong vụ cướp xe ôm táo tợn, ngay trong đêm 25/12/2004, tổ trinh sát ra Thanh Hóa bắt khẩn cấp Đoàn Quang Kiểm cùng với tang vật là chiếc xe máy khi Kiểm đang trốn ở nhà một người bà con tại thôn Tiến, xã Quảng Nham. Game over!

Tại cơ quan công an, Kiểm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, sau khi bỏ đi khỏi nhà vợ, từ năm 2001-2004, Kiểm đã có 2 tiền án về tội lừa đảo và cướp giật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top