Mam2k61209
New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe vừa sợ vừa phục luôn á! Một anh chú rể 25 tuổi ở Ấn Độ đang vui vẻ cưỡi xe ngựa đến đám cưới của mình tại New Delhi thì bị bắn giữa chừng, nhưng mà sau đó vẫn quyết tâm quay lại cưới luôn. Drama level: max!
Chuyện xảy ra vào ngày 21/11, lúc đó anh chú rể đang oai phong lẫm liệt trên xe ngựa, còn hai tên tay súng lạ mặt thì lẻn vào lẫn với đám khách mời, nhảy múa như bình thường ấy. Ai ngờ hai tên này bất ngờ trèo lên xe ngựa, bắn luôn một phát rồi chạy biến trong sự hoảng loạn của mọi người. Cảnh sát cho biết đây là hành động bạo lực có chủ ý, chứ không phải tai nạn gì đâu nha.
Anh chú rể bị trúng đạn vào vai, phải vội đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cố gắng gắp viên đạn ra nhưng không được vì nó kẹt chặt giữa xương vai, muốn lấy ra phải phẫu thuật đại phẫu luôn. Thế là anh quyết định... cho băng bó vết thương rồi ầm ầm chạy về tiếp tục cưới! Chỉ sau 3 tiếng là anh đã có mặt bên cô dâu để làm lễ rồi. Đúng là "đạn không thể ngăn tình yêu"
Hiện tại cảnh sát đang truy tìm hai tên tội phạm đã bỏ trốn, nhưng động cơ vụ tấn công này vẫn chưa rõ ràng.
Mà thật ra, dù nghe kinh khủng nhưng chuyện nổ súng trong đám cưới ở Ấn Độ không hề hiếm đâu nha mọi người ơi. Đang là mùa cưới nên dịch vụ hôn nhân truyền thống đang "hot" khắp nơi, nhưng kèm theo đó là những vụ bạo lực đáng sợ
Hồi tháng 4/2018, một anh chú rể khác ở bang Uttar Pradesh miền bắc bị bắn chết ngay khi đang làm lễ luôn, và cảnh tượng còn bị camera ghi lại rõ mười mươi. Người ta thấy anh ôm ngực rồi ngã xuống. Năm 2016 cũng vậy, một chú rể khác cũng tại bang này bị một người trong đám rước bắn chết khi đang cưỡi ngựa.
Nguồn: kenh14.vn