KingXinh00
New member
Tưởng đâu sẽ là ngày vui nhất đời, không ngờ lại trở thành kỷ niệm "muốn chôn vùi" của một gia đình ở Quý Châu, Trung Quốc luôn á!
Chuyện là có chú rể tổ chức đám cưới siêu hoành tráng với tận 100 mâm cỗ cơ đấy. Nhưng mà plot twist ở đây là... ngoài mấy người thân ruột thịt thì không một ai trong số hơn 1.000 dân làng xuất hiện! Hình dung xem, hàng loạt bàn tiệc trống trơn, không khí đám cưới lạnh tanh như tủ lạnh luôn
Theo các trang tin địa phương thì chú rể và mẹ đã về quê để tổ chức tiệc cưới. Tuy không phát thiệp mời từng nhà, nhưng họ đã báo cho mấy người quen, hy vọng theo kiểu "truyền miệng" thì cả làng sẽ rủ nhau đến. Nhưng thực tế thì... auto fail!
Vào ngày trọng đại, thay vì cảnh náo nhiệt đông vui như đám cưới bình thường, chỉ có vài người thân của cô dâu chú rể có mặt, số còn lại là... ghế trống! Không khí lúng túng tới mức phù dâu và người nhà cô dâu cũng phải sốc, vì khác xa hoàn toàn với chuẩn bị công phu ban đầu.
Chú rể và người thân đã cố call thêm khách nhưng toàn nhận về những câu từ chối kiểu "bận việc" hay "không tiện đi"
Hình ảnh những bàn tiệc không người ngồi nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, khiến netizen tò mò tột độ: Vì sao cả một ngôi làng lại đồng loạt "bơ đẹp" sự kiện trọng đại của người trong làng vậy trời?
Sau đó thì drama được hé lộ rồi nè! Hoá ra gia đình chú rể từ trước đến giờ không hề tham gia bất kỳ đám cưới, đám tang hay sự kiện cộng đồng nào trong làng cả. Người dân địa phương nghĩ rằng, không tham gia hoạt động chung thì đừng mong người khác đến dự lễ mình
"Bao lì xì vài trăm tệ không phải chuyện nhỏ với nhiều gia đình. Nếu người ta không từng quan tâm đến mình, tại sao mình phải bỏ tiền và thời gian đến đám cưới của họ?", một người dân chia sẻ.
Chính mẹ chú rể cũng lên tiếng sau khi biết nguyên nhân: "Là chúng tôi không hiểu nhân tình thế thái, không trách họ". Ít nhất là biết nhận sai chứ nhỉ
Sự việc thu về hàng triệu lượt bình luận trên Weibo và các diễn đàn Trung Quốc. Một số người cho rằng đây là bài học về lối sống ích kỷ: "Không có cho đi thì lấy gì để nhận lại" - câu này nghe chuẩn không cưỡng nổi!
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong thời đại ngày nay không nên quá câu nệ chuyện mời cả làng: "Không ai đến thì thôi, thời đại nào rồi còn giữ tục ăn mừng cả làng như xưa".
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là có chú rể tổ chức đám cưới siêu hoành tráng với tận 100 mâm cỗ cơ đấy. Nhưng mà plot twist ở đây là... ngoài mấy người thân ruột thịt thì không một ai trong số hơn 1.000 dân làng xuất hiện! Hình dung xem, hàng loạt bàn tiệc trống trơn, không khí đám cưới lạnh tanh như tủ lạnh luôn
Theo các trang tin địa phương thì chú rể và mẹ đã về quê để tổ chức tiệc cưới. Tuy không phát thiệp mời từng nhà, nhưng họ đã báo cho mấy người quen, hy vọng theo kiểu "truyền miệng" thì cả làng sẽ rủ nhau đến. Nhưng thực tế thì... auto fail!
Vào ngày trọng đại, thay vì cảnh náo nhiệt đông vui như đám cưới bình thường, chỉ có vài người thân của cô dâu chú rể có mặt, số còn lại là... ghế trống! Không khí lúng túng tới mức phù dâu và người nhà cô dâu cũng phải sốc, vì khác xa hoàn toàn với chuẩn bị công phu ban đầu.
Chú rể và người thân đã cố call thêm khách nhưng toàn nhận về những câu từ chối kiểu "bận việc" hay "không tiện đi"
Hình ảnh những bàn tiệc không người ngồi nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, khiến netizen tò mò tột độ: Vì sao cả một ngôi làng lại đồng loạt "bơ đẹp" sự kiện trọng đại của người trong làng vậy trời?
Sau đó thì drama được hé lộ rồi nè! Hoá ra gia đình chú rể từ trước đến giờ không hề tham gia bất kỳ đám cưới, đám tang hay sự kiện cộng đồng nào trong làng cả. Người dân địa phương nghĩ rằng, không tham gia hoạt động chung thì đừng mong người khác đến dự lễ mình
"Bao lì xì vài trăm tệ không phải chuyện nhỏ với nhiều gia đình. Nếu người ta không từng quan tâm đến mình, tại sao mình phải bỏ tiền và thời gian đến đám cưới của họ?", một người dân chia sẻ.
Chính mẹ chú rể cũng lên tiếng sau khi biết nguyên nhân: "Là chúng tôi không hiểu nhân tình thế thái, không trách họ". Ít nhất là biết nhận sai chứ nhỉ
Sự việc thu về hàng triệu lượt bình luận trên Weibo và các diễn đàn Trung Quốc. Một số người cho rằng đây là bài học về lối sống ích kỷ: "Không có cho đi thì lấy gì để nhận lại" - câu này nghe chuẩn không cưỡng nổi!
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong thời đại ngày nay không nên quá câu nệ chuyện mời cả làng: "Không ai đến thì thôi, thời đại nào rồi còn giữ tục ăn mừng cả làng như xưa".
Nguồn: kenh14.vn