Đang vui vẻ cưới vợ thì gặp bi kịch không ai ngờ tới
Trong lúc đang thực hiện nghi lễ cưới, anh chàng 25 tuổi bất ngờ bị đau tim và qua đời luôn, khiến mọi người có mặt tại đám cưới đều sốc nặng không tin nổi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả đám cưới chìm trong tang thương. Ngay sau khi buộc xong "mangalsutra" (sợi chỉ may mắn) - biểu tượng gắn kết đôi vợ chồng trong hôn nhân quanh cổ cô dâu, chú rể 25 tuổi đột nhiên lên cơn đau tim và ra đi, khiến bạn bè cùng gia đình hai bên hoàn toàn bàng hoàng.
Theo NDTV đưa tin, đám cưới đang diễn ra vào thứ Bảy (17/5) tại thị trấn Bagalkot của Jamkhandi ở bang Karnataka (Ấn Độ) thì thảm kịch ập đến.
Một người có mặt tại đám cưới cho biết Pravin - chú rể - đã cảm thấy đau ngực chỉ vài phút sau khi thắt "mangalsutra" xong rồi ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Một nhân chứng khác kể lại, bố mẹ chú rể đã vội vàng đưa con trai đến bệnh viện tư gần đó. Thế nhưng khi đến nơi, các bác sĩ đã tuyên bố anh đã tử vong rồi Thi thể anh sau đó được chuyển đi khám nghiệm tử thi.
Trước đó không lâu, dư luận Ấn Độ cũng dậy sóng trước câu chuyện cô dâu 22 tuổi đột ngột lên cơn đau tim và qua đời ngay trong phòng tắm chỉ một ngày trước ngày cưới.
Cảnh sát cho biết vào ngày 5/5, một cô dâu 22 tuổi đã tử vong do ngừng tim trước một ngày diễn ra đám cưới. Vụ việc xảy ra tại làng Noorpur Pinauni thuộc đồn cảnh sát Islamnagar.
Theo gia đình, cô gái tên Diksha đang nhảy múa cùng các chị gái và họ hàng trong buổi lễ "Haldi" vào tối 4/5 thì đột nhiên thấy không khỏe.
Gia đình cho hay, cô đã vào phòng tắm và được cho là đã ngã quỵ rồi tử vong do ngừng tim.
Cha của cô là ông Dinesh Pal Singh cho biết, sau khi thấy con gái không ra ngoài trong thời gian dài, các thành viên trong gia đình đã gõ cửa nhưng không nghe phản hồi gì. Họ phá cửa vào và thấy cô đã nằm bất tỉnh. Diksha được tuyên bố tử vong ngay tại chỗ
Theo cảnh sát, Diksha dự kiến sẽ kết hôn vào ngày 5/5 với Saurabh, một chàng trai sống ở làng Shivpuri thuộc quận Moradabad, hiện đang làm việc tại một nhà máy địa phương.
Đoàn rước dâu của chú rể dự kiến sẽ đến từ Moradabad vào cùng ngày đó. Công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được tiến hành trong nhiều ngày và rất nhiều người thân đã tụ tập về nhà.
Nguồn: soha.vn
Trong lúc đang thực hiện nghi lễ cưới, anh chàng 25 tuổi bất ngờ bị đau tim và qua đời luôn, khiến mọi người có mặt tại đám cưới đều sốc nặng không tin nổi.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả đám cưới chìm trong tang thương. Ngay sau khi buộc xong "mangalsutra" (sợi chỉ may mắn) - biểu tượng gắn kết đôi vợ chồng trong hôn nhân quanh cổ cô dâu, chú rể 25 tuổi đột nhiên lên cơn đau tim và ra đi, khiến bạn bè cùng gia đình hai bên hoàn toàn bàng hoàng.
Theo NDTV đưa tin, đám cưới đang diễn ra vào thứ Bảy (17/5) tại thị trấn Bagalkot của Jamkhandi ở bang Karnataka (Ấn Độ) thì thảm kịch ập đến.
Một người có mặt tại đám cưới cho biết Pravin - chú rể - đã cảm thấy đau ngực chỉ vài phút sau khi thắt "mangalsutra" xong rồi ngã gục xuống đất ngay lập tức.
Một nhân chứng khác kể lại, bố mẹ chú rể đã vội vàng đưa con trai đến bệnh viện tư gần đó. Thế nhưng khi đến nơi, các bác sĩ đã tuyên bố anh đã tử vong rồi Thi thể anh sau đó được chuyển đi khám nghiệm tử thi.
Trước đó không lâu, dư luận Ấn Độ cũng dậy sóng trước câu chuyện cô dâu 22 tuổi đột ngột lên cơn đau tim và qua đời ngay trong phòng tắm chỉ một ngày trước ngày cưới.
Cảnh sát cho biết vào ngày 5/5, một cô dâu 22 tuổi đã tử vong do ngừng tim trước một ngày diễn ra đám cưới. Vụ việc xảy ra tại làng Noorpur Pinauni thuộc đồn cảnh sát Islamnagar.
Theo gia đình, cô gái tên Diksha đang nhảy múa cùng các chị gái và họ hàng trong buổi lễ "Haldi" vào tối 4/5 thì đột nhiên thấy không khỏe.
Gia đình cho hay, cô đã vào phòng tắm và được cho là đã ngã quỵ rồi tử vong do ngừng tim.
Cha của cô là ông Dinesh Pal Singh cho biết, sau khi thấy con gái không ra ngoài trong thời gian dài, các thành viên trong gia đình đã gõ cửa nhưng không nghe phản hồi gì. Họ phá cửa vào và thấy cô đã nằm bất tỉnh. Diksha được tuyên bố tử vong ngay tại chỗ
Theo cảnh sát, Diksha dự kiến sẽ kết hôn vào ngày 5/5 với Saurabh, một chàng trai sống ở làng Shivpuri thuộc quận Moradabad, hiện đang làm việc tại một nhà máy địa phương.
Đoàn rước dâu của chú rể dự kiến sẽ đến từ Moradabad vào cùng ngày đó. Công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được tiến hành trong nhiều ngày và rất nhiều người thân đã tụ tập về nhà.
Nguồn: soha.vn