Dạo này drama rạp chiếu phim đang nóng ran trên mạng xã hội, đặc biệt là câu chuyện chuỗi rạp Galaxy đang lỗ nặng đến mức... cả tỷ đồng mỗi ngày luôn á!
Nghe xong info này, dân mạng lập tức vào cuộc bàn tán rần rần. Có bạn đùa: "Ở VN lạ lắm, cứ cái gì càng lỗ là người ta càng làm, chỗ nào có lỗ là người ta càng thích chui ". Phải công nhận là comment này hơi... bén thật sự
Một số người lại thấy kỳ kỳ: "Ở VN lạ lắm, thằng lông bông cf ngồi lo giùm doanh nghiệp làm ăn lớn". Kiểu netizen bàn tán sôi nổi nhưng chính chủ thì vẫn... chill chill vậy đó
Nhưng mà cũng có người sáng suốt lên tiếng: "Chúng nó lại báo lỗ thôi, tập đoàn nào chả vậy. Đơn cử như điện lực kìa, cty mẹ lỗ cắm đầu để tăng giá điện, cty con thì dư mấy trăm ngàn tỷ bỏ bank ăn lãi. Ko có gì lạ đâu mấy anh". Ơ hay, nghe hợp lý phết nhỉ?
Một bạn khác lại rút kinh nghiệm: "Rút kinh nghiệm lấy lỗ làm lời ". Kiểu vibe triết lý cuộc đời nhưng nghe sao vừa buồn cười vừa đúng ấy
Còn có người thẳng thắn chỉ trích luôn: "Phim hay nước ngoài như Vầng trăng máu mới đây thì đế chiếu, cứ đi chiếu tăng cường ni bâng các phim VN. Mong cho Cty Galaxy mạt luôn đi là đẹp". Nghe có vẻ hơi gắt nhưng cũng phản ánh tâm tư của một bộ phận khán giả muốn được xem phim chất lượng hơn
Và comment chốt hạ mang về cả rổ reaction: "Chủ yếu ae đưa ghẹ vô hun hít thôi chứ xem xong chả bik tựa đề phym". Thôi xin lỗi các cặp đôi nhé, nhưng mà fact phũ quá
Nguồn: tinhte.vn