Bộ phim "Quỷ nhập tràng" được dựng lại từ câu chuyện có thật về chú ở Quảng Nam, nhiều năm sống bên thi thể vợ khiến ai cũng phải rùng mình.
Dạo gần đây, phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" mới chiếu rạp tháng 3 vừa rồi đã làm dân tình phải "khóc thét" với đủ kiểu cảnh đáng sợ, câu chuyện về "quỷ nhập tràng" - tức là quỷ nhập vào người vừa mới mất thật sự gây ám ảnh không nhẹ
Nhưng mà plot twist là phim này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, từng lên cả báo quốc tế luôn. Đó chính là chuyện về ông Lê Vân ở Quảng Nam đấy!
Sau khi vợ mất và được chôn cất xong xuôi, chú đã đào mộ lên đem xác vợ về để trong một bức tượng, rồi giữ trong nhà suốt mười mấy năm trời. Câu chuyện này từng được mấy tờ báo đến tận nơi để phỏng vấn trực tiếp luôn đó.
"Dị nhân" từng khiến cả MXH xôn xao suốt thời gian dài vì đã "khai quật" thi hài của vợ, rồi cho vào bức tượng thạch cao để ôm ngủ hằng đêm chính là ông Lê Vân (69 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Suốt 19 năm qua, đêm nào chú Vân cũng ôm bức tượng chứa thi hài vợ để ngủ. Nghe mà thấy vừa rùng mình vừa xúc động luôn á
Được biết thì suốt 19 năm trời, chú Vân đã cất giữ cẩn thận từng kỷ vật của vợ. Đặc biệt là bức ảnh cưới của hai vợ chồng được chú treo trang trọng ngay chính giữa nhà.
Vào năm 2022, khi chia sẻ với báo chí sau 19 năm mọi chuyện đã lắng xuống, chú Vân cũng cởi mở hơn khi kể về cuộc hôn nhân với người vợ đã khuất, về cái chết của bà xã, về giấc mơ đầy bí ẩn, cũng như khoảng thời gian gần 2 thập kỷ ôm xác vợ ngủ nghe mơ hồ lẫn kỳ bí.
Hồi còn trai trẻ, chú Vân và bà Phạm Thị Sang (SN 1950) được bố mẹ hai bên tác hợp vì là hàng xóm thân thiết, hứa gả con cho nhau từ bé. Năm 1975, sau khi đi quân dịch về, đôi "thanh mai trúc mã" chính thức thành vợ chồng. Hạnh phúc nhân đôi khi 7 đứa con "đủ nếp đủ tẻ" lần lượt chào đời. Cuộc sống tuy bận rộn, vất vả nhưng ấm áp và đầy tiếng cười...
Thế nhưng drama ập đến, đầu tháng 2/2003, lúc chú Vân đang làm thuê ở Gia Lai (Tây Nguyên) thì nhận tin bà Sang đột ngột mất vì ốm nặng. Bay về quê gấp, chú chỉ kịp nhìn mặt vợ vài phút trước khi hạ huyệt. Kể từ đó, đêm nào ở khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên đống lửa cạnh ngôi mộ mới đắp
"Sợ bả buồn nên tôi đã đào một đường hầm vào sâu trong mộ để ngủ cùng bả nhưng sau đó bị mấy đứa con phát hiện và ngăn cản, không cho tôi xuống ngủ với bả nữa", chú Vân kể với giọng chậm rãi, nghe như truyện Liêu Trai vậy.
Bị mọi người ngăn cấm, chú Vân trăn trở nghĩ cách để vợ chồng được ở bên nhau. Và rồi, sau một giấc mơ kỳ lạ kiểu Liêu Trai, chú đã đi đến một quyết định "điên rồ". Giữa đêm khuya mưa gió ngày 16/11/2004, chú lặng lẽ vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên, gói trong bao vải, rồi giấu trong bụi cây gần khu mộ.
Sau đó, chú bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống hệt người vợ quá cố. Không chỉ thế, chú còn mua thêm áo quần, tô son, sơn móng tay chân cho bức tượng nữa.
Làm xong bức tượng, chú bỏ hài cốt vợ vào bên trong rồi mang về nhà đặt lên giường để ôm ngủ hàng đêm. Khi biết chuyện, lũ con chú phản ứng cực mạnh nhưng vẫn không thể thuyết phục được.
Thời điểm đó, chính quyền địa phương đã làm đủ cách yêu cầu chú đưa hài cốt và bức tượng đi an táng lại nhưng chú vẫn kiên quyết không chịu.
Sau khi thuyết phục đủ kiểu mà vô vọng, các con chú Vân cũng phải "bó tay". Còn người dân địa phương thì dần quen và "quên" luôn chuyện phản đối.
Giờ đây, câu chuyện ly kỳ về chú Vân "khùng" ôm xác vợ không còn ồn ào như trước. Tuy nhiên, kể từ ngày rước vợ từ âm phủ về, chú Vân cũng không đi đâu xa nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà; chú cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện tìm người mới.
Đặc biệt, từ lúc còn khỏe đi bán hương, cho đến lúc phải ngồi xe lăn thì hằng ngày "người đàn ông chung tình" này vẫn chăm chút, lau rửa, thay quần áo, trang điểm, sơn móng chân tay cho "vợ"…
Thế nhưng chỉ sau vài tháng chia sẻ với báo chí, đến tháng 6/2022 chú Vân đã không may qua đời sau khoảng 4 năm bị tai biến và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, câu chuyện về người đàn ông ôm xác vợ ngủ suốt 19 năm đã khiến biết bao người xúc động.
Theo chia sẻ của người thân, căn phòng ngủ trước kia chú Vân thường nằm giờ đã được dùng làm nhà kho và để chiếc xe lăn chú hay xài.
Sau khi qua đời, ông Lê Vân và vợ là bà Phạm Thị Sang đã được gia đình chôn cất cạnh nhau và làm mái che cẩn thận. Sau nhiều năm xa cách, đến khi rời cõi tạm, chú Vân đã được đoàn tụ, nằm cạnh vợ đúng như nguyện vọng lúc còn sống ️
Dù từng bị nhiều người cười chê, gọi là dị nhân vì câu chuyện ngủ cùng xác vợ suốt 2 thập kỷ, nhưng chú Vân vẫn luôn tin rằng đó chỉ là tình yêu, không có gì kỳ cục cả... Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người cảm thấy vừa xót xa vừa xúc động trước tình yêu chung thủy của chú.
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" mới chiếu rạp tháng 3 vừa rồi đã làm dân tình phải "khóc thét" với đủ kiểu cảnh đáng sợ, câu chuyện về "quỷ nhập tràng" - tức là quỷ nhập vào người vừa mới mất thật sự gây ám ảnh không nhẹ
Nhưng mà plot twist là phim này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, từng lên cả báo quốc tế luôn. Đó chính là chuyện về ông Lê Vân ở Quảng Nam đấy!
Sau khi vợ mất và được chôn cất xong xuôi, chú đã đào mộ lên đem xác vợ về để trong một bức tượng, rồi giữ trong nhà suốt mười mấy năm trời. Câu chuyện này từng được mấy tờ báo đến tận nơi để phỏng vấn trực tiếp luôn đó.
"Dị nhân" từng khiến cả MXH xôn xao suốt thời gian dài vì đã "khai quật" thi hài của vợ, rồi cho vào bức tượng thạch cao để ôm ngủ hằng đêm chính là ông Lê Vân (69 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Suốt 19 năm qua, đêm nào chú Vân cũng ôm bức tượng chứa thi hài vợ để ngủ. Nghe mà thấy vừa rùng mình vừa xúc động luôn á
Được biết thì suốt 19 năm trời, chú Vân đã cất giữ cẩn thận từng kỷ vật của vợ. Đặc biệt là bức ảnh cưới của hai vợ chồng được chú treo trang trọng ngay chính giữa nhà.
Vào năm 2022, khi chia sẻ với báo chí sau 19 năm mọi chuyện đã lắng xuống, chú Vân cũng cởi mở hơn khi kể về cuộc hôn nhân với người vợ đã khuất, về cái chết của bà xã, về giấc mơ đầy bí ẩn, cũng như khoảng thời gian gần 2 thập kỷ ôm xác vợ ngủ nghe mơ hồ lẫn kỳ bí.
Hồi còn trai trẻ, chú Vân và bà Phạm Thị Sang (SN 1950) được bố mẹ hai bên tác hợp vì là hàng xóm thân thiết, hứa gả con cho nhau từ bé. Năm 1975, sau khi đi quân dịch về, đôi "thanh mai trúc mã" chính thức thành vợ chồng. Hạnh phúc nhân đôi khi 7 đứa con "đủ nếp đủ tẻ" lần lượt chào đời. Cuộc sống tuy bận rộn, vất vả nhưng ấm áp và đầy tiếng cười...
Thế nhưng drama ập đến, đầu tháng 2/2003, lúc chú Vân đang làm thuê ở Gia Lai (Tây Nguyên) thì nhận tin bà Sang đột ngột mất vì ốm nặng. Bay về quê gấp, chú chỉ kịp nhìn mặt vợ vài phút trước khi hạ huyệt. Kể từ đó, đêm nào ở khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên đống lửa cạnh ngôi mộ mới đắp
"Sợ bả buồn nên tôi đã đào một đường hầm vào sâu trong mộ để ngủ cùng bả nhưng sau đó bị mấy đứa con phát hiện và ngăn cản, không cho tôi xuống ngủ với bả nữa", chú Vân kể với giọng chậm rãi, nghe như truyện Liêu Trai vậy.
Bị mọi người ngăn cấm, chú Vân trăn trở nghĩ cách để vợ chồng được ở bên nhau. Và rồi, sau một giấc mơ kỳ lạ kiểu Liêu Trai, chú đã đi đến một quyết định "điên rồ". Giữa đêm khuya mưa gió ngày 16/11/2004, chú lặng lẽ vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên, gói trong bao vải, rồi giấu trong bụi cây gần khu mộ.
Sau đó, chú bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống hệt người vợ quá cố. Không chỉ thế, chú còn mua thêm áo quần, tô son, sơn móng tay chân cho bức tượng nữa.
Làm xong bức tượng, chú bỏ hài cốt vợ vào bên trong rồi mang về nhà đặt lên giường để ôm ngủ hàng đêm. Khi biết chuyện, lũ con chú phản ứng cực mạnh nhưng vẫn không thể thuyết phục được.
Thời điểm đó, chính quyền địa phương đã làm đủ cách yêu cầu chú đưa hài cốt và bức tượng đi an táng lại nhưng chú vẫn kiên quyết không chịu.
Sau khi thuyết phục đủ kiểu mà vô vọng, các con chú Vân cũng phải "bó tay". Còn người dân địa phương thì dần quen và "quên" luôn chuyện phản đối.
Giờ đây, câu chuyện ly kỳ về chú Vân "khùng" ôm xác vợ không còn ồn ào như trước. Tuy nhiên, kể từ ngày rước vợ từ âm phủ về, chú Vân cũng không đi đâu xa nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà; chú cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện tìm người mới.
Đặc biệt, từ lúc còn khỏe đi bán hương, cho đến lúc phải ngồi xe lăn thì hằng ngày "người đàn ông chung tình" này vẫn chăm chút, lau rửa, thay quần áo, trang điểm, sơn móng chân tay cho "vợ"…
Thế nhưng chỉ sau vài tháng chia sẻ với báo chí, đến tháng 6/2022 chú Vân đã không may qua đời sau khoảng 4 năm bị tai biến và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, câu chuyện về người đàn ông ôm xác vợ ngủ suốt 19 năm đã khiến biết bao người xúc động.
Theo chia sẻ của người thân, căn phòng ngủ trước kia chú Vân thường nằm giờ đã được dùng làm nhà kho và để chiếc xe lăn chú hay xài.
Sau khi qua đời, ông Lê Vân và vợ là bà Phạm Thị Sang đã được gia đình chôn cất cạnh nhau và làm mái che cẩn thận. Sau nhiều năm xa cách, đến khi rời cõi tạm, chú Vân đã được đoàn tụ, nằm cạnh vợ đúng như nguyện vọng lúc còn sống ️
Dù từng bị nhiều người cười chê, gọi là dị nhân vì câu chuyện ngủ cùng xác vợ suốt 2 thập kỷ, nhưng chú Vân vẫn luôn tin rằng đó chỉ là tình yêu, không có gì kỳ cục cả... Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người cảm thấy vừa xót xa vừa xúc động trước tình yêu chung thủy của chú.
Nguồn: soha.vn