PandaSky8677
New member
Tưởng chỉ là cảm lạnh bình thường nên cứ nghĩ "để tự khỏi", nhưng ai ngờ cô gái trẻ lại gặp phải chuyện đau lòng này. Ban đầu chỉ mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh như cảm thường, nhưng khi đi khám mới phát hiện là nhiễm trùng máu – nghe mà sợ luôn!
Whitney Martin, 18 tuổi, làm phục vụ bàn tại Telford, Shropshire, Anh, vốn là một cô gái khoẻ re. Nhưng giờ đây cô đang phải "chiến" hết mình để giành lại sự sống, chỉ vì đã quá chủ quan với những triệu chứng tưởng như cảm cúm thông thường.
Cách đây 3 tuần, Martin bắt đầu có các triệu chứng giống cảm lạnh thường thường, nên cô cũng không để tâm lắm, chưa đi khám gì.
Thế nhưng, tình hình ngày càng đi xuống nghiêm trọng. Căn bệnh bắt đầu tấn công các cơ quan quan trọng trong cơ thể, khiến cô phải nằm liệt giường luôn rồi. Lúc này gia đình mới lo lắng, đưa Martin đến bệnh viện Princess Royal Hospital để thăm khám và điều trị.
"Con bé có những triệu chứng của bệnh cảm lạnh thông thường như mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh. Vào ngày 18/5, Martin bị tụt huyết áp, người con bé nóng ran và tôi đưa nó tới bệnh viện", bà Suzanne Burford, 38 tuổi, mẹ của Martin chia sẻ.
Không may là bệnh viện hết giường (timing tệ quá đi ), nên gia đình phải chuyển Martin đến bệnh viện Wythenshawe ở Manchester trong tình trạng hôn mê luôn rồi.
Đến nơi, cô được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt và phải dùng máy hỗ trợ sự sống đến 2 lần vì tim đã ngừng đập. Nghe mà tim đau quá...
"Tim con bé ngừng đập tới 2 lần. Con bé đã chết 2 lần trên bàn mổ và cơ hội sống sót chỉ là 50/50. Sau đó, các bác sĩ cố gắng sử dụng 2 máy hỗ trợ sự sống để cứu Martin", bà Burford cho biết.
Sau khi kiểm tra kỹ, các bác sĩ phát hiện Martin mắc bệnh nhiễm trùng máu, hay còn gọi là ngộ độc máu.
Không chỉ vậy, Martin còn bị chẩn đoán mắc bệnh cơ tim – căn bệnh khiến cơ tim trở nên phình to hoặc cứng bất thường, từ đó tim sẽ khó bơm và cung cấp máu tới các cơ quan trong cơ thể.
Dù hiện tại Martin vẫn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng gia đình cô vẫn không bao giờ ngừng hi vọng, nhất là sau khi Martin có dấu hiệu hồi phục trong tuần này. Cầu mong cô mau khoẻ!
"Đây là một cú sốc rất lớn đối với gia đình tôi. Martin còn quá trẻ và đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Chúng tôi hi vọng Martin sẽ vượt qua và sớm tỉnh dậy", Wendy Burford, bà của Martin nghẹn ngào.
**Vậy nhiễm trùng máu là gì mà nguy hiểm vậy?**
Nhiễm trùng máu hay còn gọi là ngộ độc máu, là một biến chứng hiếm gặp của bệnh nhiễm trùng và nếu không được điều trị kịp thời có thể khiến các cơ quan suy yếu, dẫn đến tử vong luôn.
Con số thống kê khá đáng sợ nè: Có khoảng 123.000 ca mắc bệnh nhiễm trùng máu ở Anh mỗi năm và khoảng 37.000 người chết vì căn bệnh này. Ước tính, cứ khoảng 3,5 giây trôi qua sẽ có một người chết vì căn bệnh này. Nghe kinh luôn!
Bất cứ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này, nhưng những người có hệ miễn dịch kém, ốm nặng hoặc có vết thương hở cũng như người mới phẫu thuật, điều trị hóa trị, phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nha.
Nhiễm trùng máu có các triệu chứng tương tự như bệnh cảm cúm, viêm dạ dày ruột và nhiễm trùng ngực. Ngoài ra, người bệnh còn có một số triệu chứng khác như chân tay run rẩy, khó thở, lú lẫn.
Vậy nên các bạn trẻ nhớ, đừng chủ quan với bất kỳ triệu chứng nào nhé! Cảm thấy không khoẻ thì đi khám sớm cho an toàn. Sức khoẻ là vốn quý nhất mà!
Nguồn: soha.vn