Thật sự khó tin nhưng có thật luôn á! Một thanh niên ngồi chơi lâu năm tại quán net đã được chủ quán tặng hẳn bánh gato mừng sinh nhật. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhoi nhưng thật sự cảm động vãi nha Cho thấy tình người ấm áp ngay cả khi chỉ quen nhau qua việc... tới phòng máy chơi game thôi. Chủ quán này đã thực sự bỏ lợi ích kinh tế qua một bên, hết lòng chăm sóc khách của mình.
Được biết, chính chủ quán net này cũng coi đây là niềm vui nho nhỏ trong nghề chứ không phải chiêu trò câu like gì đâu nha. Anh còn chẳng tiếc mấy đồng tiền để đem tới bất ngờ cho khách quen: "Khách nó thân với mình, coi mình như anh em thì có gì mà tiếc hả bác? Đáng bao nhiêu đâu! Tình cảm là chính, nghề này nó bạc nhưng cũng có những niềm vui nhỏ nhỏ mà".
Phải nói là rất nhiều người mở cửa kinh doanh giờ chỉ biết tới tiền, tiền và tiền mà thôi Cái gì có lợi lộc hoặc đem về vật chất thì mới làm, còn chẳng thèm quan tâm tới những việc khác. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới sự ganh ghét đố kỵ, chạy đua vũ trang hay giảm giá khô máu như hiện nay.
Nguồn: gamek.vn