Tưởng nghề chủ quán net là ngồi mát ăn bát vàng? Lầm to rồi các bạn ơi!
Hồi xưa ai cũng nghĩ mở quán net là "ngồi chơi xơi nước", vừa không phải đi làm xa, vừa nhàn hạ lại còn dễ dụ lũ trẻ con trong xóm vào chơi game để thu lời. Nhưng thực tế thì... drama lắm luôn đó!
Mới đây, một anh chủ quán đã làm nghề gần 5 năm đã phải cay đắng chia sẻ câu chuyện "đắng như mật" của mình, khiến ai nghe xong cũng phải xót xa:
"Nghề nét này bạc quá mấy bác ơi, em cũng sắp được 5 năm trong nghề rồi, từ vay 100 củ đến giờ cũng còn nợ 50 củ thôi, nuôi được vợ con trong ngần ấy năm, còn chẳng sắm thêm đc cho gia đình cái gì, thậm chí cái quần cái áo đôi dép lại còn tềnh toàng hơn."
Nghe mà thương quá đi mất! 5 năm làm lụng vất vả mà chỉ trả được nửa số nợ, cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày thôi. Nhưng chưa hết đâu, phần bi kịch nhất còn ở phía sau nè!
"Đợt tháng 4/2016 ra Bạch Mai e làm đúng 1 lốc bệnh về (Viêm phế quản mãn, gai đôi cột sống, suy tim, trĩ nội, polyp, viêm mũi dị ứng). Điều lo ngại nhất đã đến, 2 tuần nay lưng đau quá, qua mới đi X-Quang lại thêm 2 đốt sống bị thoái hóa các bác ạ. Tính chuyển nghề mà giờ không làm được việc nặng nữa, không biết nên theo hay ở lại đây. Ai có bài thuốc nào quý chữa mấy bệnh quan trọng thì chia sẻ cho em với."
Ối giời ơi, cả một "combo" bệnh tật luôn! Ngồi nhiều quá nên đau lưng, thoái hóa cột sống. Hít khói thuốc lá với khí thải máy tính ngày qua ngày thì đường hô hấp cũng game over theo. Làm nghề này mà phải đánh đổi sức khỏe như vậy thì quả thật là quá bi đát rồi!
Thế nên các bạn trẻ à, đừng tưởng mở quán net là "dễ ăn" nhé! Vừa phải lo vốn, lo cạnh tranh, vừa phải hy sinh sức khỏe. Nghề nào cũng có khó khăn riêng của nó cả thôi!
Nguồn: gamek.vn