Ngày 18/5, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) xác nhận một trường hợp tử vong do nghi bị chó dại cắn. Nạn nhân là ông Tr. Q. T. (46 tuổi, sống tại ấp 2, xã Lộ 25).
Theo lời kể của gia đình, trước Tết Nguyên đán 2025, ông T. bị một chú chó con trong nhà cắn chảy máu ở vùng mắt cá chân. Sau khi bị cắn, ông chỉ tự mua thuốc về uống chứ không đi tiêm phòng Tức giận quá, ông đập chết luôn con chó nên không theo dõi được tình trạng con vật có bị dại hay không.
Dù người nhà có nhắc nhở đi tiêm phòng dại nhưng ông T. vẫn chủ quan, nghĩ "ơ kệ" rồi tự mua thuốc uống thay vì đi bệnh viện.
Lúc bị cắn, nhà ông nuôi tới 6 con chó. Trong đó 2 con đã chết, 1 con bị bắt trộm mất, còn lại 3 con vẫn khỏe re.
Đến ngày 16/5, tức là sau Tết gần 4 tháng, ông T. bắt đầu có dấu hiệu bất thường: mệt lả người, đổ mồ hôi liên tục, uống nước khó khăn nhưng lại khát nước liên hồi, sợ gió, sợ nước - đúng triệu chứng kinh điển của bệnh dại
Trưa cùng ngày, gia đình vội đưa ông vào Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Khu vực Long Khánh, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhưng đến trưa 17/5 thì ông đã không qua khỏi.
Sau sự việc, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình nhốt, xích và theo dõi 3 con chó còn lại. Cơ quan chức năng cũng đã tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh nhà; đồng thời bắt buộc các thành viên trong gia đình và những người từng tiếp xúc với con chó đó phải đi tiêm phòng vắc-xin ngay.
Nguồn: soha.vn
Theo lời kể của gia đình, trước Tết Nguyên đán 2025, ông T. bị một chú chó con trong nhà cắn chảy máu ở vùng mắt cá chân. Sau khi bị cắn, ông chỉ tự mua thuốc về uống chứ không đi tiêm phòng Tức giận quá, ông đập chết luôn con chó nên không theo dõi được tình trạng con vật có bị dại hay không.
Dù người nhà có nhắc nhở đi tiêm phòng dại nhưng ông T. vẫn chủ quan, nghĩ "ơ kệ" rồi tự mua thuốc uống thay vì đi bệnh viện.
Lúc bị cắn, nhà ông nuôi tới 6 con chó. Trong đó 2 con đã chết, 1 con bị bắt trộm mất, còn lại 3 con vẫn khỏe re.
Đến ngày 16/5, tức là sau Tết gần 4 tháng, ông T. bắt đầu có dấu hiệu bất thường: mệt lả người, đổ mồ hôi liên tục, uống nước khó khăn nhưng lại khát nước liên hồi, sợ gió, sợ nước - đúng triệu chứng kinh điển của bệnh dại
Trưa cùng ngày, gia đình vội đưa ông vào Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Khu vực Long Khánh, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhưng đến trưa 17/5 thì ông đã không qua khỏi.
Sau sự việc, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình nhốt, xích và theo dõi 3 con chó còn lại. Cơ quan chức năng cũng đã tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh nhà; đồng thời bắt buộc các thành viên trong gia đình và những người từng tiếp xúc với con chó đó phải đi tiêm phòng vắc-xin ngay.
Nguồn: soha.vn