Giữa lúc Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ra công văn nghiêm túc về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19 rồi, thế mà vẫn có một quán karaoke ở TP. Ninh Bình "bất chấp tất cả", mở cửa cho cả đàn thanh niên vào hát hò ầm ĩ. Chơi lớn thật đấy!
Ngày 2/3, Văn phòng UBND TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Chủ tịch UBND TP. Ninh Bình vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Hoàng Anh Ngọc - chủ quán karaoke Olala (phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình). Lý do? Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 theo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời còn hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Double combo luôn!
Căn cứ theo quy định pháp luật, Chủ tịch UBND TP. Ninh Bình đã "chốt đơn" xử phạt hành chính cho 2 hành vi vi phạm trên với tổng số tiền lên tới 25 triệu đồng. Đắt show thật sự!
Khoảng 22h20 tối ngày 23/2, Công an TP. Ninh Bình đã ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Olala (tại địa chỉ số 2, đường Nguyễn Lương Bằng, phố Phúc Tân, phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình), do Hoàng Anh Ngọc (sinh năm 1979) làm chủ.
Tại thời điểm bị "đột kích", quán karaoke Olala đang có 4 phòng cho khách thuê hát, tổng cộng 27 người đang chill thoải mái, trong đó có 9 nữ và 18 nam. Đông vậy mà vẫn dám mở cửa ư?
Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Olala không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Thiếu giấy tờ + vi phạm phòng dịch = combo "ăn đòn" chuẩn không cần chỉnh!
Nguồn: kenh14.vn