CrushXanhSG
New member
Chỉ vì bị chặn Facebook không được nhắn tin tán tỉnh, anh chủ quán cháo lòng đã gây ra bi kịch không thể cứu vãn
Sáng 25/9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Danh Thanh Sơn (51 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Sơn đưa gia đình đến huyện Đức Hòa (Long An) mở quán cháo lòng trên đường tỉnh 825 (xã Đức Hòa Đông). Trong thời gian này, Sơn quen biết với chị Thị Thạnh - người bán thịt heo ở quầy đối diện quán của mình.
Dù đã có vợ con đầy đủ, nhưng Sơn vẫn nảy sinh tình cảm với chị Thạnh và thường xuyên nhắn tin qua Facebook. Tuy nhiên, chị Thạnh đã chặn Facebook không cho Sơn nhắn tin tán tỉnh nữa.
Ngày 27/7/2023, Sơn đến quầy thịt heo của chị Thạnh yêu cầu chị mở Facebook để Sơn nhắn tin, thậm chí còn đe dọa sẽ giết chị Thạnh nếu không làm theo. Nhưng chị Thạnh vẫn từ chối
Chiều hôm sau, sau khi đã uống rượu say, Sơn lấy xe máy chạy đến chỗ chị Thạnh để "nói chuyện". Anh ta kẹp cổ chị Thạnh rồi lấy con dao chặt xương dọa chém.
Khi chị Thạnh van xin và có người xung quanh can ngăn, Sơn tuy bỏ con dao đó xuống nhưng lại tiếp tục lấy con dao bầu trên quầy thịt heo rồi đâm thẳng vào vùng hố xương đòn gần cổ. Chị Thạnh tử vong ngay sau đó do vết thương gây đứt động mạch và thủng tim
Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của nạn nhân. Dù đã được người khác can ngăn sau lần dọa đầu tiên, nhưng Sơn vẫn cố ý muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ và quyết tâm phạm tội đến cùng.
Nguồn: soha.vn
Sáng 25/9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Danh Thanh Sơn (51 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Sơn đưa gia đình đến huyện Đức Hòa (Long An) mở quán cháo lòng trên đường tỉnh 825 (xã Đức Hòa Đông). Trong thời gian này, Sơn quen biết với chị Thị Thạnh - người bán thịt heo ở quầy đối diện quán của mình.
Dù đã có vợ con đầy đủ, nhưng Sơn vẫn nảy sinh tình cảm với chị Thạnh và thường xuyên nhắn tin qua Facebook. Tuy nhiên, chị Thạnh đã chặn Facebook không cho Sơn nhắn tin tán tỉnh nữa.
Ngày 27/7/2023, Sơn đến quầy thịt heo của chị Thạnh yêu cầu chị mở Facebook để Sơn nhắn tin, thậm chí còn đe dọa sẽ giết chị Thạnh nếu không làm theo. Nhưng chị Thạnh vẫn từ chối
Chiều hôm sau, sau khi đã uống rượu say, Sơn lấy xe máy chạy đến chỗ chị Thạnh để "nói chuyện". Anh ta kẹp cổ chị Thạnh rồi lấy con dao chặt xương dọa chém.
Khi chị Thạnh van xin và có người xung quanh can ngăn, Sơn tuy bỏ con dao đó xuống nhưng lại tiếp tục lấy con dao bầu trên quầy thịt heo rồi đâm thẳng vào vùng hố xương đòn gần cổ. Chị Thạnh tử vong ngay sau đó do vết thương gây đứt động mạch và thủng tim
Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của nạn nhân. Dù đã được người khác can ngăn sau lần dọa đầu tiên, nhưng Sơn vẫn cố ý muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ và quyết tâm phạm tội đến cùng.
Nguồn: soha.vn