KẹoNgọtXinhXắn
New member
4 ngày trôi qua từ ngày xảy ra vụ việc, chị chủ quán vẫn chưa thể nguôi ngoai khi chứng kiến công sức bao nhiêu năm bị phá nát chỉ trong vài phút
Liên quan đến vụ việc khách Tây đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hôm 29/5 gây xôn xao dư luận, mới đây chị Nguyễn Thanh Loan - chủ quán đã chia sẻ trên Tri thức - Znews về tình hình hiện tại. Chị tâm sự vẫn chưa hết bàng hoàng và kiệt sức khi nhìn thành quả mấy năm tâm huyết bị phá hủy chỉ trong tích tắc.
Hiện tại quán của chị Loan vẫn còn rất bừa bộn, kính cường lực nát vụn, nhiều máy móc pha chế xịn xò, đồ nội thất giá trị và đồ trang trí đều bị phá nát hoàn toàn Từ sau sự cố, chị gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đêm hôm đó chị thức trắng luôn á.
Nói về thiệt hại, chị Loan cho biết mọi thứ đang tấp nập nên chưa thể thống kê chính xác tổng thiệt hại cũng như chi phí sửa chữa. Nhiều thứ phải thay mới hoàn toàn, không gian bên trong sẽ thiết kế lại từ đầu. Ngoài ra, vô số hạng mục nội thất, trang thiết bị hư hỏng quá nặng buộc phải mua mới, không cứu được nữa rồi. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến khoảng 500 triệu đồng luôn
Các đội thi công đang làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm để sớm đưa quán về hoạt động bình thường. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì dự kiến thứ 4 tuần sau quán có thể mở cửa lại rồi nhé!
Chị chủ quán bộc bạch, sau khi story này viral trên mạng xã hội, phía quán nhận được cực nhiều lời động viên, hỏi thăm từ khách hàng và cộng đồng expat ở Đà Nẵng. Nhiều người còn muốn support tài chính hoặc vật chất để giúp quán vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng chị Loan đã từ chối tất cả các khoản quyên góp. Chị chia sẻ những lời động viên và việc mọi người quay lại ủng hộ khi quán mở cửa trở lại đã là động lực siêu to khổng lồ rồi
Được biết, chị Loan bắt đầu kinh doanh quán cà phê từ năm 2022. Chuỗi cà phê với 3 chi nhánh là dự án mà chị đổ hết tâm huyết gây dựng mấy năm qua. Trong suốt thời gian làm kinh doanh cà phê, chị chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này cả
Trước đó, những clip ghi lại cảnh anh khách Tây đập phá tại quán lan truyền trên mạng đã khiến netizen vô cùng bức xúc và phẫn nộ.
Theo thông tin trên báo Dân Việt, đại diện quán cà phê cho hay vào khoảng gần 12h đêm ngày 29/5, vị khách nước ngoài vào quán và ngồi tại bàn nhưng không gọi đồ uống gì cả. Khi nhân viên đến hỗ trợ, một khách khác thông thạo tiếng Anh đã dùng điện thoại để hỗ trợ phiên dịch.
Trong quá trình trao đổi, anh khách Tây này bất ngờ cầm điện thoại của vị khách kia, dù được yêu cầu trả lại nhiều lần nhưng không chịu. Sau đó, dù chủ nhân phản đối nhưng vị khách Tây này vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại, thậm chí còn đọc các tin nhắn riêng tư của người ta
Khách hàng đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ do thấy có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng, trước khi bảo vệ kịp đến, anh khách Tây này bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập điện thoại của khách rồi hét lớn yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây
Tiếp đó, người này liên tục đập phá nhiều tài sản trong quán. Trong thời gian xảy ra sự cố, nhiều khách ở tầng 2 và tầng 3 không thể di chuyển xuống dưới được.
Nguồn: soha.vn