Coc2k76584
New member
Chỉ vì khách vào quán cà phê hỏi han tìm người "tâm sự", mà chủ quán đã "đắt tay" gọi điện cho một anh "xe ôm công nghệ đặc biệt" chở gái mại dâm đến phục vụ. Ai ngờ đâu, chính lúc "khách hàng" đang vui vẻ trong khách sạn thì công an ập vào bắt quả tang luôn rồi
Chiều ngày 9/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận 5 cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tùng (51 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Phương (55 tuổi) và Nguyễn Thị Huệ (51 tuổi, vợ Phương), cả 2 cùng ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".
Câu chuyện là thế này nè: Khoảng 23h20 ngày 8/8, các anh trinh sát Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 8 ập vào kiểm tra khách sạn P.L.L. trên đường Trần Phú, phường 8, quận 5. Và boom bắt quả tang 1 cặp đôi "đang mua vui" ngay tại trận. Thêm twist nữa là các anh còn phát hiện 1 người đàn ông khác đang... xếp hàng chờ đến lượt nữa chứ
Lên đồn công an, anh khách hàng đành "thú thật" rằng tối 8/8, mình cùng bạn ghé quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh do vợ chồng Phương làm chủ để "tìm vui".
Vợ chồng Phương liền gọi luôn cho Trần Thanh Tùng chở em Y. (20 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại huyện Bình Chánh) đến quán gặp mặt "deal giá". Mức giá chốt: 700k/lượt.
Còn cách chia tiền thì rõ ràng luôn nha: Tổng cộng 700k, vợ chồng Phương hốt 100k, 100k tiền thuê phòng, số còn lại Tùng và Y. chia đôi nhau
Plot twist là đây đã là lần thứ 2 vợ chồng Phương "hợp tác" với Tùng rồi đó. Vì biết anh này "chuyên chở gái" nên họ liền móc nối để "kinh doanh" luôn.
Nguồn: soha.vn