KoalaLemon2k4
New member
Sau khi báo An ninh Thủ đô đưa tin về vụ chủ quán bia ở Thái Nguyên bị bắt vì hành vi cướp tài sản, phóng viên đã có buổi gặp gỡ anh chủ quán này để nghe kể lại câu chuyện từ đầu.
Tại nhà tạm giam Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, Nguyễn Tiến Dân (sinh năm 1991, quê Thái Nguyên) trông mệt mỏi rõ rệt sau mấy ngày bị bắt. Anh Dân kể lại sự việc như một lời chia sẻ, tâm sự luôn á.
Khoảng đầu năm 2017, anh Dân mở quán bia, nhờ đồ ăn ngon nên khách kéo đến ầm ầm. Lúc mới mở, anh thuê được một đầu bếp làm ổn áp, người này làm việc từ đó đến hết tháng 2/2018 thì... bay màu. Nghỉ việc cũng không báo trước, chỉ xin ứng hết tiền lương phần trăm mà anh Dân giữ lại theo thỏa thuận ban đầu, nói là về quê có việc rồi... biến mất luôn
Đến đầu tháng 3/2018, lướt mấy group tìm việc trên mạng xã hội, anh Dân tìm được anh T (sinh năm 1991, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Thấy anh T giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm làm đầu bếp tại nhà hàng ở Hà Nội, anh Dân yên tâm luôn, thuê làm đầu bếp chính với lương 10 triệu/tháng. Hai bên có ký hợp đồng làm việc với nhau. Tháng đầu giữ lại 20% lương, từ tháng thứ 2 giữ 10% lương.
Vì thấy anh T có kinh nghiệm nên anh Dân hết sức tạo điều kiện và "chiều chuộng" theo ý đầu bếp, đầu tư mua thêm nhiều máy móc phục vụ việc nấu ăn. "T nói với em hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc lại nuôi hai con nhỏ nên em tạo điều kiện cho T đón cả vợ và 2 con lên ở, em không lấy tiền nhà" - anh Dân kể.
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Sau 1 tháng làm việc, vợ chồng anh T cãi nhau, vợ anh T đưa con đi. Anh T làm thêm 10 ngày nữa thì xin ứng 4 triệu về quê thăm con, sau đó... nghỉ việc luôn không thông báo gì cả Anh Dân nhiều lần liên lạc nhưng không được. Đúng vào thời điểm hè, quán đông khách mà không có đầu bếp, anh Dân tức lắm rồi.
Đỉnh điểm là ngày 17/5/2018, sau khi đọc được tin anh T thông báo tìm việc làm đầu bếp trên Facebook, thái độ này như "đổ thêm dầu vào lửa", anh Dân nghĩ phải tìm gặp bằng được anh T để "giải quyết" cơn giận.
Thông qua các mối quan hệ, ngày 18/5/2018, anh Dân đã gặp được anh T tại một quán bia trên đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, vừa thấy anh T, anh Dân cùng một người bạn tên Kiệt lao vào tát, chửi anh T và đòi số tiền 4 triệu đồng đã ứng. Anh T nói chỉ có 330 nghìn và đưa hết cho anh Dân. Anh Dân không đồng ý, ép anh T phải gọi điện cho người thân mang tiền đến trả đủ ngay.
Anh T phải gọi cho 2 người bạn đến "ứng cứu" nhưng chỉ được 3 triệu, không đủ trả. Anh T tiếp tục bị đánh cho đến khi phải gọi điện về nhà nói sự việc. Mẹ anh T sau đó nhờ người gửi vào tài khoản của anh Dân 2 triệu đồng nữa.
Khi nhận được tiền, anh Dân nói số tiền 5,3 triệu đồng bao gồm cả tiền công đi từ Thái Nguyên về Hà Nội tìm gặp anh T để đòi nợ. Đến chiều tối cùng ngày, anh T được thả về. Anh T đã đến thẳng Công an quận Thanh Xuân để tố cáo hành vi của anh Dân. Anh Dân cùng bạn là Vũ Anh Kiệt (sinh năm 1987, quê Vĩnh Phúc) bị bắt ngay sau đó.
Giải thích lý do vì sao lại hành động như vậy, Nguyễn Tiến Dân nói: "Do trải qua nhiều lần bị lừa kiểu như vậy nên em tức giận mới hành động như vậy, em không tiếc 4 triệu đồng mà ức chế cách làm việc của họ không đàng hoàng. Em cũng biết mình đã sai khi đánh T, em rất ân hận"
(Phóng viên cũng đã liên hệ với anh T, bị hại trong vụ án nhưng gia đình anh T từ chối trả lời)
Nguồn: kenh14.vn